Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗi buồn châu Á cuối năm

10:01, 30/01/2019

Khó có thể chia sẻ với những giọt nước mắt của các cầu thủ UAE sau trận bán kết. Trước hết là vì cái thua của họ trước Qatar là quá rõ ràng, không có gì để ấm ức, nuối tiếc. Thứ đến là những cư xử thiếu fair-play không chấp nhận được đối với một nước chủ nhà.

Khó có thể chia sẻ với những giọt nước mắt của các cầu thủ UAE sau trận bán kết. Trước hết là vì cái thua của họ trước Qatar là quá rõ ràng, không có gì để ấm ức, nuối tiếc. Thứ đến là những cư xử thiếu fair-play không chấp nhận được đối với một nước chủ nhà.

Không chỉ việc vị Thái tử bao trọn hơn 40 ngàn vé (cỡ 1 triệu USD) nhằm ngăn chặn CĐV Qatar vào sân, mà những tiếng huýt sáo, la ó của CĐV khi các cầu thủ Qatar hát quốc ca hoặc có bóng, cùng những cơn mưa dép, chai nước liên tục được ném xuống sân, lên các cầu thủ khách; đã để lại hình ảnh rất phản cảm, xấu xí cho nước chủ nhà.

Do đó không có gì ngạc nhiên khi đất nước các Tiểu vương giàu có đánh mất cảm tình nơi người hâm mộ trung lập. Thậm chí một CĐV Ấn Độ hả hê: “Một Qatar xuất sắc đã đánh bại một UAE đáng hổ thẹn 4-0”, còn 1 báo điện tử  Úc châm biếm sâu cay: “Những CĐV ném giày, còn Qatar ném UAE ra khỏi giải”.

Thật đáng tiếc, slogan của Asian Cup 2019: “Châu Á xích lại gần nhau” đã bị nước chủ nhà hoàn toàn làm ngược lại. AFC và FIFA cần tỏ rõ thái độ với UAE để tránh những lập lại trong tương lai.

Dương Cầm

Tin xem nhiều