Báo Đồng Nai điện tử
En

Jordan tiến bộ nhưng không đáng sợ

10:01, 18/01/2019

So với trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019 hòa Việt Nam 1-1 trên sân nhà, tuyển Jordan không có nhiều sự thay đổi khi vẫn có đến 18 tuyển thủ. Khi đó dù đứng nhất bảng nhưng Jordan không được đánh giá cao chỉ được xếp vào nhóm 4 (nhóm thấp nhất) khi bốc thăm chia bảng VCK (kém hơn Việt Nam, nhóm 3).

So với trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019 hòa Việt Nam 1-1 trên sân nhà, tuyển Jordan không có nhiều sự thay đổi khi vẫn có đến 18 tuyển thủ. Khi đó dù đứng nhất bảng nhưng Jordan không được đánh giá cao chỉ được xếp vào nhóm 4 (nhóm thấp nhất) khi bốc thăm chia bảng VCK (kém hơn Việt Nam, nhóm 3).

jordan-syria110-1-19-1547135587142114426878.jpg
 

Sự lột xác của đội bóng Trung Đông này ở VCK đến từ HLV 56 tuổi Vital Borkelmans, vốn là trợ lý của HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ vào tứ kết World Cup 2014 (thua Argenrtina của Messi 0-1). Xuất thân là hậu vệ phải với 22 lần khoác áo ĐTQG Bỉ, Borkelmans đặt tính an toàn, kỷ luật chiến thuật lên hàng đầu. Đó là lý do sau 3 trận đấu Jordan vẫn chưa bị thủng lưới. Bên cạnh thể lực dồi dào, thể hình cao to, nền tảng kỹ thuật của đội bóng Trung Đông này không thể so sánh với những đội bóng hàng đầu của Tây Á như: Iran, Qatar... Tuy nhiên, dưới tay HLV Borkelmans, Jordan đang áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công rất khó chịu bởi sự chớp nhoáng.

Trong 5 cái tên mới so với vòng loại gặp Việt Nam, đáng chú ý có 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài mà hàng phòng ngự Việt Nam cần cảnh giác là tiền vệ Al-Taamari (18, CLB APOEL của Cyprus từng dự UEFA Champions League) và tiền đạo Al-Qarra (20, CLB Dhofar, Oman).

Phương Duy

Tin xem nhiều