Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tròn bổn phận

10:06, 21/06/2017

Người dân ở KP.4, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) thường nhắc đến chị Tống Mỹ Dung không chỉ bởi chị là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố mà còn bởi tấm lòng thơm thảo của một người cháu, người con đối với bà, với mẹ.

Người dân ở KP.4, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) thường nhắc đến chị Tống Mỹ Dung không chỉ bởi chị là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố mà còn bởi tấm lòng thơm thảo của một người cháu, người con đối với bà, với mẹ.

Chị Tống Mỹ Dung vệ sinh cho bà ngoại sau giấc nghỉ trưa.
Chị Tống Mỹ Dung vệ sinh cho bà ngoại sau giấc nghỉ trưa.

Dưới cái nắng gắt của buổi chiều, chị Dung tranh thủ lúc bà ngoại và mẹ nghỉ trưa ngồi may hàng gia công kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vừa may chị vừa kể, hồi mười tám, đôi mươi chị cũng từng nghĩ đến việc đi làm ở công ty, xí nghiệp nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà chị không thể thực hiện.

Chị là con gái thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Chị gái làm công nhân, em gái làm thợ may đều lấy chồng ra ở riêng. Sau khi cha mất, mẹ chị vì mang nhiều chứng bệnh, sức khỏe yếu, không thể đi chợ, nấu cơm, giặt giũ... Mẹ chị là con gái duy nhất nên dù sức khỏe yếu vẫn đảm nhận việc chăm sóc bà ngoại. Bà ngoại năm nay đã 97 tuổi, không còn minh mẫn như trước, đi lại sinh hoạt cần có người ở cạnh nâng đỡ. Vì vậy, sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Dung ở lại nhà và đảm nhận việc chăm sóc bà ngoại và mẹ.

Mấy chục năm nay ngày nào như ngày nấy, chị đều dậy sớm đi chợ, sau khi chồng con đi làm, đi học thì dọn dẹp nhà cửa, bà ngoại dậy thì giúp bà làm vệ sinh cá nhân, pha sữa, nấu cháo chuẩn bị cho bữa trưa và bữa chiều. Chị Dung cho biết nấu cháo cho bà ngoại công phu không khác gì nấu cháo cho trẻ 8-9 tháng tuổi. Cháo sau khi nấu phải cà cho tơi, đồ ăn xay nhuyễn, mỗi ngày đổi một món khác nhau cho bà đỡ ngán... Vất vả nhất là năm 1998, một năm sau khi bà ngoại mổ ruột thừa phải nằm một chỗ, mọi việc từ ăn uống, vệ sinh, tắm rửa đều diễn ra tại giường. Mặc dù vất vả nhưng chị Dung vẫn kiên trì. Nhờ chăm sóc tốt mà sau 1 năm, sức khỏe bà ngoại dần bình phục và có thể đi lại quanh nhà.

Những lúc rảnh rỗi chị Dung tranh thủ nhận thêm hàng gia công về may tại nhà, mỗi tháng kiếm thêm thu nhập khoảng 4 triệu đồng, phụ giúp chồng chăm lo cho gia đình.

Không chỉ hoàn thành bổn phận làm cháu, làm con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình, chị Dung còn làm tròn vai của một “thủ lĩnh” của chi hội, làm Trưởng ban Mặt trận ấp, Tổ trưởng Tổ nhân dân KP.4. Với những việc đã làm được, chị Dung được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Đa giới thiệu là một trong những tấm gương được biểu dương tại chương trình giao lưu, biểu dương “Người con hiếu thảo” tỉnh lần thứ I sẽ diễn ra vào ngày 28-6.

Nga Sơn

Tin xem nhiều