Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh dân quân dũng cảm

10:09, 27/09/2014

Đó là lời khen tặng của nhiều người dân ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) dành cho dân quân Đỗ Xuân Quang, thuộc Tiểu đội dân quân thường trực Khu công nghiệp (KCN) Sông Mây - Hố Nai, khi chứng kiến anh dũng cảm truy đuổi và bắt gọn kẻ cướp có súng vào chiều 29-7.

Đó là lời khen tặng của nhiều người dân ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) dành cho dân quân Đỗ Xuân Quang, thuộc Tiểu đội dân quân thường trực Khu công nghiệp (KCN) Sông Mây - Hố Nai, khi chứng kiến anh dũng cảm truy đuổi và bắt gọn kẻ cướp có súng vào chiều 29-7.

Dân quân Đỗ Xuân Quang (bìa trái) kể lại chuyện bắt tên cướp có sử dụng súng cho đồng đội. Ảnh: Đ.VIỆT
Dân quân Đỗ Xuân Quang (bìa trái) kể lại chuyện bắt tên cướp có sử dụng súng cho đồng đội. Ảnh: Đ.VIỆT

Nhìn người thanh niên có dáng gầy, người dong dỏng cao và gương mặt hiền lành, ít ai ngờ anh Quang lại có một tinh thần dũng cảm, không chùn bước trước hiểm nguy để đem lại bình yên cho cuộc sống của người dân nơi địa bàn công tác. Nghe chúng tôi hỏi về chuyện bắt cướp, anh khiêm tốn chia sẻ: “Có gì đâu, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha mà thôi”.

Nhưng theo lời Trung úy Nguyễn Hải Nam, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom, trực tiếp phụ trách Tiểu đội dân quân thường trực KCN Sông Mây - Hố Nai, hành động dũng cảm truy bắt tên cướp có súng của anh Quang đã nêu tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập.

Qua câu chuyện của Trung úy Nam và chiến sĩ Quang, chúng tôi được biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 29-7, anh Quang được đơn vị giao nhiệm vụ phối hợp với tổ tuần tra thuộc Đồn công an KCN Sông Mây - Hố Nai tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực KCN Hố Nai. Trong lúc tổ tuần tra quay về đơn vị, anh Quang do chạy xe máy nên về sau một mình.

Khi anh Quang chạy xe đến gần khu vực nhà thờ Thanh Hóa (ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3) thì thấy trên đường có đông người tụ tập với thái độ rất lo lắng. Anh Quang dừng xe lại tìm hiểu, được người phụ nữ bán bánh mì ven đường cho biết: “Có nhóm cướp sử dụng súng vừa gây án và đang bỏ chạy”. Anh Quang nhanh chóng xuống xe và cầm dùi cui, công cụ hỗ trợ duy nhất trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, đuổi theo tên cướp cầm súng đang chạy phía trước.

Thấy anh Quang cầm dùi cui lao đến, tên cướp bắn một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo. Vốn là bộ đội vừa xuất ngũ nên khi nghe tiếng súng nổ, anh Quang vẫn không nao núng, bình tĩnh tiến chầm chậm về phía tên cướp. Vừa đi, mắt anh Quang vừa nhìn chằm chằm vào tên cướp để sẵn sàng xử trí khi đối tượng có hành vi manh động.

Trước thái độ bình tĩnh, gan dạ của anh Quang, tên cướp lùi về một góc tường rào và bất ngờ chĩa súng thẳng vào người anh bắn liền 2 phát. Do tên cướp có vẻ hốt hoảng nên viên đạn đầu bắn không trúng mục tiêu, viên thứ hai đạn không nổ. Nhân cơ hội này, anh Quang liền áp sát tên cướp. Lúc đó, 2 thanh niên khác cũng xông vào hỗ trợ anh bắt cướp khiến hắn phải bỏ chạy. Chạy được khoảng 200m, tên cướp bị mọi người đuổi dồn vào góc tường của một nhà xưởng. Dù tên cướp hung hăng rút con dao nhọn ra cố thủ, nhưng anh Quang và mọi người đã tóm được tên cướp cùng hung khí gây án giải giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thành Công (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) thừa nhận trước đó đã cùng 2 đồng bọn Nguyễn Vương Dũng (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) xông vào cửa hàng gạo của anh Mai Văn Hiệu (ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3) dùng súng bắn hơi gas bắn nạn nhân để cướp trên 900 ngàn đồng. Sau khi gây án, cả 3 tên cướp đã bị anh Hiệu, anh Quang và người dân xung quanh dũng cảm vây bắt.

Minh Hiển

Tin xem nhiều