Báo Đồng Nai điện tử
En

"Thót tim" với xe hai bánh

10:05, 06/05/2014

Dù là tuyến đường xuất hiện nhiều "điểm đen" tai nạn giao thông trong thời gian qua, song quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa vẫn còn đó những nỗi lo ngại hiểm nguy rình rập, đặc biệt là vào giờ tan ca.

Dù là tuyến đường xuất hiện nhiều “điểm đen” tai nạn giao thông trong thời gian qua, song quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa vẫn còn đó những nỗi lo ngại hiểm nguy rình rập, đặc biệt là vào giờ tan ca.

Tại đoạn đường từ cầu Đồng Nai đến cầu Sập (dài chừng 6km), nhất là những điểm giao nhau, vòng xoay, ngã tư…, vào những buổi chiều tan ca dễ nhận thấy cảnh giao thông hết sức hỗn loạn do các xe không chịu nhường nhịn nhau, lấn tuyến, đi ngược chiều, cúp đầu rất nguy hiểm. Ngoài lý do về cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ với sự phát triển quá nhanh của phương tiện giao thông, ý thức của người dân khi lưu thông qua đoạn đường này còn rất thấp, đặc biệt là xe 2 bánh.

Trong suốt 2 tuần theo dõi tại nhiều điểm “nóng” giao thông đi qua đoạn đường này, tác giả đã ghi nhận một số hình ảnh “thót tim” của những người điều khiển xe 2 bánh vào những buổi chiều tan ca.

Khung cảnh lộn xộn tại vòng xoay Tam Hiệp mỗi chiều tan ca. Đây được xem là điểm “nóng” nhất về giao thông ở TP.Biên Hòa.
Khung cảnh lộn xộn tại vòng xoay Tam Hiệp mỗi chiều tan ca. Đây được xem là điểm “nóng” nhất về giao thông ở TP.Biên Hòa.
Nam thanh niên điều khiển xe máy có pha “cúp đầu” xe tải hết sức nguy hiểm khi lách qua xe tải và một xe đạp phía trước tại ngã tư Amata.
Nam thanh niên điều khiển xe máy có pha “cúp đầu” xe tải hết sức nguy hiểm khi lách qua xe tải và một xe đạp phía trước tại ngã tư Amata.
Xe đạp và xe máy dàn hàng tư trên làn đường xe khách và xe tải, xe container ở quốc lộ 1 đi qua ngã tư Bồn Nước (phường An Bình).
Xe đạp và xe máy dàn hàng tư trên làn đường xe khách và xe tải, xe container ở quốc lộ 1 đi qua ngã tư Bồn Nước (phường An Bình).
Một phụ nữ “giáp lá cà” với xe khách trong khi chiếc xe khách rẽ phải vào đường song hành quốc lộ 1, trước Siêu thị Lotte (phường Long Bình).
Một phụ nữ “giáp lá cà” với xe khách trong khi chiếc xe khách rẽ phải vào đường song hành quốc lộ 1, trước Siêu thị Lotte (phường Long Bình).
Dù giờ tan ca đông đúc, nhưng nữ công nhân này vẫn nghe điện thoại khi băng qua ngã tư Bồn Nước, hết sức nguy hiểm.
Dù giờ tan ca đông đúc, nhưng nữ công nhân này vẫn nghe điện thoại khi băng qua ngã tư Bồn Nước, hết sức nguy hiểm.
Một học sinh đi xe đạp đùa giỡn với bạn trên xe ô tô khi qua vòng xoay Tam Hiệp, sau lưng em là xe tải. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như học sinh này không giữ được thăng bằng lúc đùa giỡn.
Một học sinh đi xe đạp đùa giỡn với bạn trên xe ô tô khi qua vòng xoay Tam Hiệp, sau lưng em là xe tải. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như học sinh này không giữ được thăng bằng lúc đùa giỡn.
Một thanh niên cố băng vào giữa các xe ô tô trên quốc lộ 1 để vượt lên, bất chấp hiểm nguy rình rập (ảnh chụp tại đoạn trước Khu công nghiệp Biên Hòa 2).
Một thanh niên cố băng vào giữa các xe ô tô trên quốc lộ 1 để vượt lên, bất chấp hiểm nguy rình rập (ảnh chụp tại đoạn trước Khu công nghiệp Biên Hòa 2).

 

Công nhân đi từ cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2 băng so le qua đường ở điểm giao nhau với hàng xe ô tô đang nối đuôi nhau chuẩn bị lên dốc cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.
Công nhân đi từ cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2 băng so le qua đường ở điểm giao nhau với hàng xe ô tô đang nối đuôi nhau chuẩn bị lên dốc cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.
Bốn xe máy đi ngược chiều lao thẳng ra đường, trong khi nhiều xe ô tô, xe máy đi qua vòng xoay Tam Hiệp.
Bốn xe máy đi ngược chiều lao thẳng ra đường, trong khi nhiều xe ô tô, xe máy đi qua vòng xoay Tam Hiệp.
Do chạy chậm khi qua đèn đỏ, chiếc xe khách bị “cô lập” giữa ngã tư Amata vì hàng chục chiếc xe máy, xe đạp lao qua đan chéo xung quanh.
Do chạy chậm khi qua đèn đỏ, chiếc xe khách bị “cô lập” giữa ngã tư Amata vì hàng chục chiếc xe máy, xe đạp lao qua đan chéo xung quanh.

   Mộng Tuyền

 

 

 

Tin xem nhiều