[Loạt Megastory] Có Bác trong tim: Học Bác về lòng nhân ái, xây dựng Đồng Nai văn minh, nghĩa tình (Bài 2)
.

[Loạt Megastory] Có Bác trong tim: Học Bác về lòng nhân ái, xây dựng Đồng Nai văn minh, nghĩa tình (Bài 2)

09:43, 18/05/2026
 
 

Tại nhiều địa phương trên địa bàn Đồng Nai, những mô hình chăm lo an sinh xã hội đã âm thầm nảy nở và lan tỏa. Đó có thể là những phần quà nhỏ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là mái nhà được sửa sang cho người nghèo, hay sự quan tâm, đỡ đầu cho những mảnh đời mồ côi... Không phải là những điều lớn lao, mà chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, tinh thần nhân ái, yêu thương con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng đã và đang thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay.

Điều đáng quý là tinh thần sẻ chia ấy không chỉ đến từ chính sách an sinh của chính quyền địa phương mà còn được cộng đồng hưởng ứng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, câu lạc bộ... đã chung tay góp sức, để mỗi hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa.

 

Trong chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025 mang tên Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, diễn ra vào cuối năm 2025 có sự xuất hiện của cô và trò Trường mầm non Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) với mô hình Phiếu ăn yêu thương. Phiếu ăn yêu thương cũng được tuyên dương là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác khu vực phía Nam năm 2025.

 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng và công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ. Với Bác, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của đất nước. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ hay những năm tháng xây dựng đất nước đầy khó khăn, Người vẫn luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống, học tập và sự trưởng thành của các em nhỏ. Bác từng căn dặn: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Câu nói ấy giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương cũng như mong muốn các em được sống trong môi trường đầy đủ và được phát triển toàn diện.

 

Học Bác về chăm lo cho những mầm non của đất nước, từ năm học 2019-2020, xuất phát từ nỗi trăn trở khi nhiều trẻ vắng học do gia đình thiếu khả năng đóng tiền bán trú, Trường mầm non Phú Riềng đã chủ động tổ chức cho cô và trẻ làm các sản phẩm thủ công, mang ra bán gây quỹ duy trì mô hình Phiếu ăn yêu thương và nhận được sự quan tâm ủng hộ của phụ huynh. Theo đó, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phát “phiếu ăn” hằng tháng, quy đổi tương ứng với tiền ăn bán trú trong ngày. Ban đại diện cha mẹ học sinh trao luôn số tiền cho từng phụ huynh có con em đang học tại trường và phụ huynh mang đến quy đổi ra phiếu ăn với kế toán nhà trường. Đảm bảo các em được ăn như các bạn, không bị phân biệt đối xử, giúp các em cảm nhận được tình thương yêu, sự sẻ chia. Những suất ăn nóng hổi, thơm ngon chính là niềm vui của các em nhỏ mỗi ngày đến trường.

 

Cô Vũ Ngọc Ánh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Riềng cho biết: “Chúng tôi học từ Bác tinh thần sẻ chia, đoàn kết khi nỗ lực xây dựng và duy trì mô hình ý nghĩa này. Với trẻ em, mỗi suất ăn miễn phí không chỉ là dinh dưỡng, mà là sự đảm bảo để các em yên tâm đến trường, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển. Đó còn là hạnh phúc nhỏ từ những bữa ăn ấm áp, đủ đầy. Với cộng đồng, mô hình đã trở thành cầu nối nhân ái, lan tỏa tinh thần trách nhiệm. Phụ huynh, giáo viên và các nhà hảo tâm cùng chung tay, tạo nên văn hóa sẻ chia, đúng như lời Bác dạy về tinh thần tương thân tương ái...”.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, lực lượng công an Đồng Nai không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn tích cực triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá Đinh Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đến nay, các cán bộ, chiến sĩ PC04 đã và đang nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 3 trẻ mồ côi mẹ.

Trong đó có trường hợp trẻ mới chỉ 5 tháng tuổi, con của một chiến sĩ công an. Khi em vừa hơn 2 tháng tuổi, mẹ em qua đời vì ung thư cổ tử cung. Ngay khi mang thai, người mẹ phát hiện bệnh nhưng âm thầm chịu đựng, không điều trị để giữ an toàn cho con đến ngày chào đời. Và rồi chị đã không qua khỏi, để lại đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Trong khi đó, cha của bé là chiến sĩ công an, thường xuyên tham gia công tác, đấu tranh với tội phạm, đối mặt nhiều hiểm nguy và không có nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, bà Thúy cùng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng PC04 đã chung tay hỗ trợ sữa, tã, thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc để bé có thêm tình yêu thương, giúp đồng đội yên tâm công tác. “Tôi cũng là một người mẹ nên khi nhìn thấy hoàn cảnh các bé phải rời xa vòng tay người mẹ quá sớm khiến lòng mình trùng xuống. Do vậy, hỗ trợ vật chất chỉ là một phần, chúng tôi muốn mang lại hơi ấm của người mẹ cho các con, cảm giác không bị lạc lõng, cô đơn trong cuộc đời này. Không chỉ ở hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này lâu dài để đồng hành cùng các con lớn lên trong tình yêu thương, vững vàng trên chặng đường phía trước” - bà Thúy bày tỏ.

 
 

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là biểu hiện sinh động của tinh thần nhân ái, noi gương Bác để xây dựng lực lượng Công an nhân dân - “vì dân mà sống, vì dân mà hành động”. Hàng tuần, các chiến sĩ PC04 thay phiên đến thăm các bé, mang theo những món quà, phần thưởng và hỏi thăm việc học hành, thậm chí là “quân sư” tình cảm hay tư vấn chọn nghề tương lai cho các em. Điều mong muốn của cán bộ, chiến sĩ PC04 khi trở thành “mẹ đỡ đầu” cho nhiều hoàn cảnh mồ côi là những đứa trẻ kém may mắn có thể cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng, để mạnh mẽ lớn lên.

 

Cũng là tấm gương điển hình trong học Bác chăm lo cho nhân dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, với vai trò Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn, thành phố Đồng Nai), trong suốt nhiều năm qua, ông Lê Nhật Trường đã khởi tạo và đồng hành nhiều chương trình từ thiện xã hội ý nghĩa trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hàng chục ngàn công nhân, người lao động, trong đó có nhiều trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ, tiếp sức kịp thời từ các chương trình ý nghĩa này.

 

Suốt 20 năm ông tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ công nhân nghèo tại công ty, đã có hơn 15 tỷ đồng được ông vận động để trao tặng công nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo và tai nạn lao động. Riêng trong năm 2025, ông đã tích cực vận động công nhân lao động toàn nhà máy chung tay đóng góp hỗ trợ cho thân nhân 6 công nhân không may qua đời với số tiền hơn 100 triệu đồng. Đồng thời vận động quyên góp ủng hộ 18 trường hợp công nhân mắc các bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 950 triệu đồng; vận động trong công nhân lao động, Ban Giám đốc cùng công đoàn sửa chữa, xây dựng 2 mái ấm Công đoàn trị giá 120 triệu đồng. Thấu hiểu đời sống người lao động, nhất là trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, ông mạnh dạn đề xuất và theo đuổi các chính sách phúc lợi nhằm nâng cao đời sống, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, trong đó có đề xuất lãnh đạo công ty hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho công nhân hoàn cảnh khó khăn (mỗi người con được hỗ trợ 150 ngàn đồng/tháng)...

“Các hoạt động chung tay hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã kịp thời giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt về tài chính. Quan trọng hơn, qua đó còn cho thấy sự sẻ chia, động viên về mặt tinh thần, để những người đang đau khổ vì bệnh tật cảm nhận được sự cảm thông, chia sẻ, thêm động lực để sống”- ông Lê Nhật Trường bộc bạch.

 
 
 

Học Bác về lòng nhân ái, yêu thương con người, thời gian qua trên địa bàn Đồng Nai đã xuất hiện rất nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác từ thiện nhân đạo, chăm lo người yếu thế.

Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp (Mái ấm Diệu Pháp, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) là ngôi nhà chung của 85 trẻ em, thanh thiếu niên từ vài tháng đến ngoài 20 tuổi. Khoảng 90% các em là những trẻ bị bỏ rơi, có em được để ở cổng chùa, chánh điện hay một góc trong khuôn viên chùa… Khi “nhặt” được các em, nhà chùa trình báo chính quyền địa phương để các bé chính thức trở thành thành viên của mái ấm.

 

Đại đức Thích Pháp Thiện (thế danh Nguyễn Tấn Tâm), Trụ trì chùa Diệu Pháp chia sẻ: Ban đầu, nơi đây chỉ mở lớp học tình thương, chăm sóc trẻ và dạy chữ, xóa mù chữ cho trẻ em không có điều kiện đến trường sinh sống khu vực xung quanh chùa. Từ năm 1983 đến nay, ước khoảng hơn 400 em đã được nuôi dưỡng, trưởng thành từ mái ấm. Ngoài việc tu tập, đại đức Thích Pháp Thiện tiếp nối tâm nguyện của sư phụ là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Đây không chỉ là cách sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Suốt hàng chục năm qua, nhà chùa nhận nuôi trẻ từ khi còn đỏ hỏn, có em mới vài ngày tuổi. Ở đây, trẻ được chăm sóc chu đáo từng cữ sữa, bữa ăn, tiêm chủng đến việc học tập, định hướng nghề nghiệp. Ngoài nơi ở, cơ sở còn có các không gian phát triển tri thức như: phòng học tập, thư viện, phòng học vi tính, sân chơi… Khi trưởng thành, các em có nghề ng hiệp ổn định để tự tin hòa nhập cộng đồng, xây dựng gia đình riêng. Đến nay, nhiều người đã thành đạt, trở thành bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ… Đặc biệt, không ít người sau khi trưởng thành đã quay về chùa, cùng chung tay chăm lo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Hơn 20 tuổi, chị Diệu Linh chưa từng biết mặt người sinh ra mình, chị được nuôi dưỡng và lớn lên ở mái ấm Diệu Pháp. Diệu Linh coi những người anh, người chị, người em trong mái ấm như người thân ruột thịt. Không chỉ được lo cái ăn, cái mặc, chị được các tu sĩ quan tâm, động viên trong học tập. Hiện, Diệu Linh vừa hoàn thành chương trình học tại Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi. “Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định phụ thầy chăm sóc các em nhỏ một thời gian vì hiện mái ấm tiếp nhận khoảng 40 trẻ dưới 4 tuổi, cần người chăm sóc. Sau đó, tôi sẽ đi làm và chung tay chăm sóc và nuôi dưỡng các bé như những người anh, người chị đã từng làm” - chị Diệu Linh tâm sự.

Ngoài chăm sóc, nuôi dạy trẻ mồ côi, nơi đây còn có ngôi nhà mang tên “Mầm sống” nhằm cưu mang, bảo vệ các bà mẹ đơn thân là công nhân, học sinh sinh viên mang thai ngoài ý muốn. Họ được hỗ trợ chỗ ở ổn định, chi phí ăn uống, chăm sóc thai kỳ, hỗ trợ kinh phí sinh nở và được chăm sóc đến khi khỏe mạnh và đủ khả năng tự đi làm nuôi con.

Đại đức Thích Pháp Thiện cũng là một trong số 37 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh về gương người tốt, việc tốt năm 2025. “Ngoài giáo lý nhà Phật, những tu sĩ ở mái ấm Diệu Pháp còn noi theo tấm gương sống giản dị, yêu thương con người của Bác Hồ, chúng tôi mong góp một phần nhỏ bé để lan tỏa lòng nhân ái, giúp ích cho xã hội, để đạo và đời luôn đồng hành trong sự bình an, nghĩa tình” - Đại đức Thích Pháp Thiện chia sẻ.

 
 
Từ khóa:

Có Bác trong tim

nhân ái

văn minh

nghĩa tình

Xem thêm bình luận