Báo Đồng Nai điện tử
En

Khoe thân hay khoe giọng hát?

11:08, 26/08/2016

Nhìn vào những sản phẩm âm nhạc được các ca sĩ cho ra mắt gần đây, có thể thấy việc khai thác tối đa hình ảnh sexy với những cảnh khoe thân ở nhiều tư thế, trang phục cắt xẻ táo bạo đang trở thành xu hướng.

Nhìn vào những sản phẩm âm nhạc được các ca sĩ cho ra mắt gần đây, có thể thấy việc khai thác tối đa hình ảnh sexy với những cảnh khoe thân ở nhiều tư thế, trang phục cắt xẻ táo bạo đang trở thành xu hướng.

Hình ảnh trong MV Em không hối tiếc của nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol (ảnh đăng trên facebook của ca sĩ Hương Giang Idol). Dư luận đồng tình trước thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) yêu cầu Sở Văn hóa - thể thao TP.Hồ Chí Minh kiểm tra cơ sở pháp lý và nội dung sản phẩm này.
Hình ảnh trong MV Em không hối tiếc của nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol (ảnh đăng trên facebook của ca sĩ Hương Giang Idol). Dư luận đồng tình trước thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) yêu cầu Sở Văn hóa - thể thao TP.Hồ Chí Minh kiểm tra cơ sở pháp lý và nội dung sản phẩm này.

Thực tế này khiến người xem đặt câu hỏi, liệu các ca sĩ đang khoe thân hay khoe giọng hát trước công chúng?

Đua nhau khoe thân

Sản phẩm khoe thân gần đây nhất đang làm xôn xao dư luận là Em không hối tiếc của nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol. Không bàn về chất giọng của nữ ca sĩ cũng như ý nghĩa, ca từ của bài hát ra sao, mà chỉ cần nhìn vào các cảnh quay của MV đang được phát hành rộng rãi trên mạng có thể thấy trang phục không thể nào ngắn hơn và cắt xẻ táo bạo có mặt ở tất cả các cảnh quay. Chưa kể những cảnh quay với những tư thế phản cảm trên giường, nam nữ quấn quýt lấy nhau khiến người xem phát ngượng... cũng được phô bày tối đa.

Việc khoe thân không phải là ngẫu nhiên hay vô tình, mà chắc chắn có chủ đích mà theo cộng đồng mạng thường gọi là sử dụng chiêu trò để gây sự chú ý. Trên trang facebook cá nhân của mình, nữ ca sĩ tập trung nói về những cảnh quay với cụm từ “nóng bỏng - sôi động - thời trang” và sản phẩm dành cho đối tượng 18+.

Trước đó, album của nhiều ca sĩ cũng tận dụng việc khoe tối đa hình thể với những bộ trang phục rất sexy, như: Diệp Lâm Anh với Biết anh đã quên, Maya với album I’m not alone và trước đó nữa là Phút giây bên nhau, Anh, em và đêm của Miko Lan Trinh, Chung Thục Quyên với Giấc mơ qua rồi, Hà Anh với MV Model...

Không riêng gì ca sĩ nữ, không ít các giọng ca nam cũng sử dụng cách làm này trong sản phẩm âm nhạc của mình, trong đó có Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc hay MV Biết nói là tại sao của Khắc Việt được gắn mác 18+ với những cảnh nóng trai gái, rồi Chợt thấy em khóc của Noo Phước Thịnh cũng không là ngoại lệ.

Dễ bị tẩy chay

Tất cả những sản phẩm âm nhạc này đều có điểm chung là khi mới được giới thiệu, “nhá hàng” những cảnh quay trên mạng đều gây sự chú ý trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi phát hành chính thức thì nhiều sản phẩm đã bị ngay người hâm mộ tẩy chay. Như trường hợp của MV Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc bị phản đối nặng nề vì những cảnh khoe thân, âu yếm giữa nam ca sĩ và diễn viên nữ khi cả hai không có một mảnh vải trên người. Với những cảnh quay nóng bỏng giữa Noo Phước Thịnh và nữ diễn viên Yumi chiếm đến 1/3 thời lượng của sản phẩm cũng bị khán giả phản ứng và dẫn đến việc ê-kíp sản xuất phải cắt bỏ cảnh nóng trước khi ra mắt khán giả.

Còn với Anh, em và đêm của Miko Lan Trinh, Giấc mơ qua rồi của Chung Thục Quyên và Hà Anh với MV Model thì ấn tượng để lại trong người xem chỉ là những cảnh nóng, khoe thân tối đa trong trang phục không thể ngắn hơn, còn chất giọng thì không gây được ấn tượng gì. Bởi vậy khi nhắc đến những cái tên này, khán giả đều dành cho họ biệt danh “Người đẹp hát”. “Đương nhiên vũ đạo tốt, biến hóa hình ảnh trên sân khấu là rất cần thiết, nhưng đã là ca sĩ thì chủ yếu là cống hiến giọng hát cho khán giả. Hãy nhìn vào những ca sĩ, như: Thanh Lam, Trọng Tấn, Cẩm Ly, Quốc Đại, Khánh Ly, Phương Dung... mà ngẫm xem điều đó đúng hay sai” - ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Xuân Bình, TX.Long Khánh) chia sẻ. Còn bà Nguyễn Thị Hoài Thư (ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), thì chia sẻ thêm: “Các ca sĩ hãy thôi khoe thân, dừng thể hiện những màn uốn éo, quằn quại trên giường vì điều đó rất phản cảm, ca sĩ cần phải làm việc nghiêm túc với nghề”.

Dù phản ứng có phần hơi muộn màng, nhưng việc mới đây Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) yêu cầu Sở Văn hóa - thể thao TP.Hồ Chí Minh kiểm tra cơ sở pháp lý và nội dung đối với MV Em không hối tiếc của nữ ca sĩ Hương Giang Idol đã được người dân đánh giá cao.

“Trong khi các bộ phim được kiểm duyệt chặt chẽ về khâu hình ảnh thì các sản phẩm âm nhạc gần như bị bỏ ngỏ. Tôi mong muốn sẽ sớm có những quy định để ca sĩ tự ý thức, hạn chế tối đa những cảnh khoe thân trên màn ảnh. Bởi bên cạnh sự cần thiết để bảo vệ tính lành mạnh trong hoạt động nghệ thuật, thì điều quan trọng hơn chính là bảo vệ người xem, nhất là người trẻ trước những cách ăn mặc, hành động tình cảm quá mức của thần tượng” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Phương, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nói.

Văn Truyên



 

 

Tin xem nhiều