Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị rắn hổ mang cắn tưởng mèo cắn, một bé trai bị thương nặng

02:09, 09/09/2016

(ĐN) - Ngày 9-9, sau hơn 4 ngày điều trị vết thương do rắn hổ mang cắn tại Khoa hồi sức tích cực, chống độc - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bé trai Nguyễn Hoàng Hiệp, 11 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) vẫn còn trong tình trạng khá nặng.

(ĐN) - Ngày 9-9, sau hơn 4 ngày điều trị vết thương do rắn hổ mang cắn tại Khoa hồi sức tích cực, chống độc - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bé trai Nguyễn Hoàng Hiệp, 11 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) vẫn còn trong tình trạng khá nặng. 

Bác sĩ Đặng Công Chánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khám lại vết thương cho bé Nguyễn Hoàng Hiệp.
Bác sĩ Đặng Công Chánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khám lại vết thương cho bé Nguyễn Hoàng Hiệp.

Bác sĩ Đặng Công Chánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết, ngày 5-9, bé Hiệp được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Dầu Giây lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng chân trái sưng to, vết thương ở cổ chân trái có dấu hiệu hoại tử, có tổn thương thận; bệnh nhân mệt, lừ đừ, nên các bác sĩ chẩn đoán bị rắn hổ mang cắn.

Do bị rắn cắn đã khá lâu (khoảng 22 giờ), bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện nên việc điều trị khó khăn hơn, thời gian chữa trị cũng lâu hơn. Hiện tại, tình trạng hoại tử đã không còn lan rộng nhưng vết thương ở chân trái bệnh nhân vẫn sưng to, đang được theo dõi chặt chẽ để có hướng xử lý kịp thời.

Theo người nhà của bé Hiệp, trưa ngày 4-9, bé Hiệp vào bếp chơi thì bị một con vật gì đó phóng ra cắn vào chân trái rồi bỏ chạy. Do trong bếp tối nên em tưởng đó là con mèo. Tuy nhiên, vết thương ngày càng sưng to và lan rộng, người em mệt mỏi, xanh xao, nên trưa ngày 5-9, gia đình mới đưa em đi khám tại bệnh viện.

Ngọc Thư   

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích