Báo Đồng Nai điện tử
En

Một người vô cớ bị đâm thủng phổi

09:06, 13/06/2016

(ĐN)- Khoảng 17 giờ, ngày 12-6, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tùng, 50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Hòa trong tình trạng nguy kịch do bị một vết đâm bên phải, gây thủng phổi.

Anh
Anh Tùng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

(ĐN)- Khoảng 17 giờ, ngày 12-6, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tùng, 50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Hòa trong tình trạng nguy kịch do bị một vết đâm bên phải, gây thủng phổi, bị mất rất nhiều máu và được chuyển đến mổ cấp cứu.

Theo người nhà anh Tùng cho biết, trong lúc anh Tùng đang ngồi ở nhà của một người bạn ở ấp 1, xã Phú Điền (huyện Tân Phú) chơi, thì bất ngờ bị một đối tượng tên Nô xông vào dùng dao đuổi đánh. Thấy vậy, anh Tùng bỏ chạy và đã bị đối tượng đâm phía sau lưng làm thủng phổi phải mổ cấp cứu.

Điều đáng nói là anh Tùng không hề xích mích, mâu thuẫn gì với đối tượng trên.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều