Báo Đồng Nai điện tử
En

Mâu thuẫn đánh bạc, mang dao chém nhau

03:03, 14/03/2016

(ĐN)- Ngày 14-3, Công an xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã lập hồ sơ xác minh một vụ ẩu đả, khiến anh Lương Thanh Hải (23 tuổi, ngụ ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) bị đâm trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

(ĐN)- Ngày 14-3, Công an xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã lập hồ sơ xác minh một vụ ẩu đả, khiến anh Lương Thanh Hải (23 tuổi, ngụ ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) bị đâm trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Hải đang được điều trị tại bệnh viện
Anh Hải đang được điều trị tại bệnh viện

Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an xã Hố Nai 3 cho biết, chiều 6-3, công an xã nhận được thông tin tại ấp Đông Hải có xảy ra một vụ ẩu đả, khiến một người bị thương nặng nên đã cử lực lượng đến ngay hiện trường để xác minh.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh Lương Thanh Hải đã bị đối tượng Nguyễn Quốc Tuyển (27 tuổi, ngụ cùng ấp) tìm đến nhà dùng dao đâm bị thương ở đùi. Sau khi bỏ đi được một đoạn, Hải cầm dao đuổi theo đánh nhưng đã bị Tuyển đâm nhiều nhát vào tay, bụng…, gục tại chỗ. Sau khi gây án Hải được người dân đưa đi cấp cứu, còn Tuyển đã bỏ trốn.

Trước tính chất của vụ việc, Công an xã Hố Nai 3 cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Công an huyện Trảng Bom để chỉ đạo điều tra, xử lý. Cũng theo đại úy Sơn, hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, công an xã cũng đã đến làm việc với gia đình Tuyển để vận động gia đình động viên đối tượng này ra đầu thú. Đại úy Sơn cũng cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, bước đầu công an xã chuyển cho Công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại bệnh viện, Hải cho biết, vào thời gian trên, trong lúc đang ở nhà thì Tuyển đi xe máy đến trước cổng la hét đòi đánh vì chuyện nợ nần. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuyển lấy dao trong người ra chém vào đùi Hải, làm bị thương rồi phóng xe bỏ đi. Vì bức xúc, Hải lấy xe đuổi theo được khoảng 400 mét thì gặp Tuyển.

Thấy Hải đuổi theo mình, Tuyển đã quay xe lại tông thẳng vào Hải rồi rút dao trong người chém tới tấp. Bị tấn công, Hải đã quỳ xin nhưng Tuyển vẫn tấn công bằng nhiều nhát dao vào bụng, hông, khiến Hải gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tuyển phóng xe bỏ đi. Theo anh Hải, nguyên nhân của vụ việc trên là do trước đó, giữa anh và Tuyển đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đánh bài ăn tiền vào ngày mùng 3 tết Bính Thân.

Vào thời điểm đó cả Hải, Tuyển và một số người khác cùng tụ tập tại nhà một người bạn trong ấp để đánh bài. Tuy nhiên, trong lúc đánh bài (bằng hình thức xóc đĩa), Tuyển và nhiều người khác đã liên kết với nhau ép Hải thường phải thua bạc. Cũng trong lần đánh bạc đó, Hải đã mượn của Tuyển 2 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa trả. Kể từ đó, giữa hai bên thường xuyên mâu thuẫn.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Tuyển đi nhậu về ghé qua nhà Hải để đòi nợ, giữa hai bên lại tiếp tục to tiếng nên đã dẫn đến ẩu đả. Chị L.M.L (chị gái Hải), người chứng kiến vụ “khẩu chiến” cho biết, lúc Tuyển đến nhà chửi Hải, chị có chứng kiến. Tuy nhiên, biết Tuyển đã uống rượu nên chị đã khuyên giải Tuyển đi về không nên gây sự vào lúc này. Sau khoảng 10 phút, Tuyển đi về thì Hải phóng xe đuổi theo nên đã bị chém trọng thương.

Bà N.T.B.N (mẹ của Hải) cho biết, việc Hải và Tuyển mâu thuẫn chuyện vay mượn tiền từ lúc nào bà không hay biết. Hàng ngày vẫn thấy con bà và Tuyển qua lại bình thương. Sau ngày xảy ra vụ việc, phía gia đình Tuyển có đến thăm hỏi Hải.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều