Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông bí thư ấp tìm việc làm cho dân

10:07, 06/07/2014

Chăm chỉ lao động, sống hòa hợp với hàng xóm láng giềng, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh... đó là hình ảnh quen thuộc của ông Ngô Văn Lớn, Bí thư Chi bộ ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).

Chăm chỉ lao động, sống hòa hợp với hàng xóm láng giềng, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh... đó là hình ảnh quen thuộc của ông Ngô Văn Lớn, Bí thư Chi bộ ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).

Ông Lớn, là cựu tù chính trị Côn Đảo và mang trong mình thương tật 21%, nhưng ông luôn nỗ lực vượt qua những trở ngại về sức khỏe, chăm chỉ lao động nâng cao thu nhập trong gia đình và tham gia công tác Đảng ở cơ sở. Với cương vị là Bí thư chi bộ ấp, ông Lớn còn cùng với các thành viên trong ban ấp tích cực thực hiện việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường sống đến với từng người dân.

Đặc biệt, trong thời gian qua, ông Lớn đã giúp cho gần 100 lao động có việc làm ổn định. Ông Lớn đã chủ động tìm đến các công ty có trụ sở đặt tại ấp, như: Công ty cổ phần Vina G7, Công ty cổ phần bao bì Trung Đông... để liên hệ xin việc làm cho bà con trong ấp. Ngoài ra, ông còn chung sức cùng tập thể cán bộ trong ấp thực hiện vận động các mạnh thường quân đóng góp để trợ cấp mỗi tháng 10kg gạo cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. “Ông Lớn mang thương tật, tuổi cao nhưng vẫn hăng say lao động nên ai cũng cảm phục và luôn lấy đó làm tấm gương nhắc nhở lẫn nhau cố gắng vươn lên trong cuộc sống” - anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân trong ấp, nói. 

Nguyễn Đăng Khoa

 

 

Tin xem nhiều