Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân nườm nượp đón xe về quê nghỉ lễ

01:04, 30/04/2014

(ĐN)- Sáng 30-4, hàng ngàn người dân đã đổ ra Quốc lộ 1A để đón xe về quê nghỉ lễ. Phần lớn họ là những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

(ĐN)- Sáng 30-4, hàng ngàn người dân đã đổ ra Quốc lộ 1A để đón xe về quê nghỉ lễ. Phần lớn họ là những công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Người dân đón xe tại trạm xe buýt gần KCN Biên Hòa II.
Người dân đón xe tại trạm xe buýt gần KCN Biên Hòa II.

Trên đoạn Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa, từ Ngã tư Vũng Tàu đến khu vực Hố Nai, người dân tập trung tại các nhà chờ xe buýt, khu vực giao lộ để đón những chuyến xe về huyện Xuân Lộc, Đà Lạt (Lâm Đồng) và các tỉnh miền Trung…

 Nhiều người đã chờ đợi hàng tiếng đồng hồ tại khu vực AMATA vẫn chưa đón được xe về quê.
Nhiều người đã chờ đợi hàng tiếng đồng hồ tại khu vực AMATA vẫn chưa đón được xe về quê.

Anh Nguyễn Trung, một công nhân đang làm việc tại KCN Biên Hòa II cho biết, gia đình anh đã đón xe gần 2 tiếng đồng hồ về quê Phan Thiết để nghỉ lễ, nhưng vẫn chưa có, vì rất nhiều người đón.

 Chỉ cần 1 xe dừng lại là hành khách vây quanh mong được lên xe dù nhà xe hét giá gấp đôi.
Chỉ cần 1 xe dừng lại là hành khách vây quanh mong được lên xe dù nhà xe hét giá gấp đôi.

Mặc dù, tuyến về Xuân Lộc, Đà Lạt và các tỉnh miền Trung có rất nhiều xe, nhưng hầu hết đã đầy khách, nên rất khó đón. Nhiều người chấp nhận trả giá vé gấp đôi ngày thường nhưng vẫn không có xe đi.

Ngọc Liên

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều