Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện 2 cựu cầu thủ Đồng Nai lần đầu lên tuyển

09:05, 13/05/2021

Một trong số cái tên gây bất ngờ nhất ở đợt tập trung quan trọng của đội tuyển Việt Nam hiện tại là thủ môn Phạm Văn Phong. Bởi xét về tên tuổi, thủ thành của CLB Sài Gòn không thể sánh bằng các đàn anh có thâm niên ăn cơm trên tuyển như Nguyên Mạnh (Viettel), Tuấn Mạnh (SHB.Đà Nẵng) hay Tuấn Linh (HAGL)…

Một trong số cái tên gây bất ngờ nhất ở đợt tập trung quan trọng của đội tuyển Việt Nam hiện tại là thủ môn Phạm Văn Phong. Bởi xét về tên tuổi, thủ thành của CLB Sài Gòn không thể sánh bằng các đàn anh có thâm niên ăn cơm trên tuyển như Nguyên Mạnh (Viettel), Tuấn Mạnh (SHB.Đà Nẵng) hay Tuấn Linh (HAGL)…

Thủ môn Phạm Văn Phong
Thủ môn Phạm Văn Phong

Thật ra, đầu năm ngoái Văn Phong đã được gọi lên tuyển nhưng duyên chưa tới khi đợt tập trung ấy bị hủy bỏ vì dịch Covid-19. V.League 2021 Phong vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, sau 12 vòng đấu, CLB Sài Gòn dù đứng áp chót nhưng chỉ bị thủng lưới 14 bàn, ngang với CLB Hà Nội và đứng trên 7 đội khác, trong đó có sự góp phần rất lớn của người trấn giữ khung thành. Nhưng có lẽ cú ghi điểm quyết định để anh tiếp tục được điền tên là pha cứu thua xuất sắc quả penalty giúp CLB Sài Gòn chấm dứt chuỗi 5 trận thua bằng chiến thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dưới sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo.

Xuất thân từ đội trẻ CLB Hòa Phát Hà Nội, năm 2013, chàng trai người Thái Bình được HLV Trần Bình Sự đưa vào Đồng Nai để dự bị, rồi bắt luân phiên với Thanh Diệp. V.League 2015, Đồng Nai rớt hạng nhưng khả năng của Phạm Văn Phong vẫn thuyết phục HLV Miura gọi lên đội tuyển Olympic tham dự vòng loại U.23 châu Á tại Malaysia, dù không được ra sân lần nào. Sau 1 mùa chơi ở Giải hạng Nhất, anh chia tay CLB Đồng Nai gia nhập CLB Sài Gòn và phải mất 3 năm trời dự bị mới khẳng định được chỗ đứng và lần đầu lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 28.

Cùng sinh năm 1993, với Tô Văn Vũ đây là lần thứ 2 có tên nhưng cũng coi như lần đầu tiên lên đội tuyển, bởi ở đợt tập trung hồi tháng 9-2019 để chuẩn bị cho 2 trận gặp Malaysia và Indonesia, đã phải sớm quay về vì chấn thương. Là tuyển thủ hiếm hoi không qua đào tạo cơ bản, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết THPT Vũ rời quê Quảng Xương, Thanh Hóa vào Đồng Nai mưu sinh: bán hàng rong, đánh giày, bốc vác. Qua các trận đá phủi, Vũ được giới thiệu cho đội U.21 Đồng Nai và lên đội 1 sau khi đội nhà rớt hạng và chỉ thi đấu 1 mùa duy nhất ở Giải hạng Nhất 2016, rồi theo chân HLV Trần Bình Sự sang B.Bình Dương và tài năng bắt đầu vụt sáng khi chuyển vị trí từ hậu vệ phải lên tiền vệ cánh.

Nếu Phạm Văn Phong, Tô Văn Vũ còn phải tìm chỗ đứng trong danh sách cuối cùng thì Đồng Nai có 2 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia ra sân là trung vệ Đình Phước và tiền đạo Đức Mạnh. Nhưng tất cả đều chỉ sau khi chia tay đội Đồng Nai.           

Đông Kha

Tin xem nhiều