Báo Đồng Nai điện tử
En

"Vua của vua" có cản được tân vương

09:12, 18/12/2020

Cùng thắng Đồng Tháp, Nam Định với cách biệt tối thiểu 2-1 và 1-0, 17 giờ ngày 19-12, hai đội U.21 Viettel và SLNA bước vào trận chung kết U.21 quốc gia 2020 (VTV6).

Cùng thắng Đồng Tháp, Nam Định với cách biệt tối thiểu 2-1 và 1-0, 17 giờ ngày 19-12, hai đội U.21 Viettel và SLNA bước vào trận chung kết U.21 quốc gia 2020 (VTV6).

Trần Danh Trung đưa Viettel vào chung kết U21 Quốc gia 2020
Trần Danh Trung đưa Viettel vào chung kết U21 Quốc gia 2020

 

Nếu SLNA là “vua của vua” ở sân chơi trẻ cao nhất này với 5 lần lên ngôi, trong đó có kỷ lục 3 năm liên tiếp, thì Viettel chưa từng đăng quang dù đã một lần vào chung kết (năm 2017 thua bẽ bàng U.21 HAGL 0-3). Tuy nhiên, khao khát đôi bên đều như nhau. Với xứ Nghệ sẽ là một năm “phục sinh” của bóng đá trẻ sau 3 chức vô địch U.11, U.13 và U.17, còn Viettel là cái kết 2020 trọn vẹn sau khi đội 1 cũng lần đầu xưng vương ở V.League. Đây còn là cuộc tái đấu sau khi đôi bên bất phân thắng bại 1-1 ở vòng bảng. Không chỉ vậy, hai đội bước vào trận chung kết với cùng 8 bàn thắng và thủng lưới 3 bàn.

Với 6 tuyển thủ U.22 trong đội hình, trong đó Hữu Thắng, Tiến Anh, Xuân Kiên, Thanh Bình vừa được gọi chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với đội tuyển quốc gia, U.21 Viettel được đánh giá cao hơn. Nhâm Mạnh Dũng chấn thương nhưng tiền đạo Danh Trung đã “thông nòng” ở bán kết. Tuy nhiên, như truyền thống bóng đá xứ Nghệ, U.21 SLNA rất khó chịu với lối chơi phòng ngự, chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt. Nếu không thật tập trung, các học trò HLV Thạch Bảo Khanh sẽ phải trả giá.

Phương Duy

Tin xem nhiều