Báo Đồng Nai điện tử
En

CLB Sài Gòn quá 'son'!

09:07, 07/07/2020

CLB Hải Phòng có thể rất tệ khi đi sân khách, như thua tan nát 0-5 tại Bình Dương, nhưng trở về sân Lạch Tray họ lại như một tập thể khác, thực dụng đến mức mọi đội khách đều ra về… bầm dập.

CLB Hải Phòng có thể rất tệ khi đi sân khách, như thua tan nát 0-5 tại Bình Dương, nhưng trở về sân Lạch Tray họ lại như một tập thể khác, thực dụng đến mức mọi đội khách đều ra về… bầm dập.

Trước Sài Gòn, Hải Phòng lại rất cần 3 điểm để vươn lên nhóm an toàn đã tiếp tục chơi rát, nhưng đội khách của HLV Vũ Tiến Thành còn thực dụng hơn. Sài Gòn có lẽ là CLB đá phản công hay nhất V.League hiện tại. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, nhác thấy thủ môn đội chủ nhà đứng hơi cao, Paulo đánh đầu ngược mở tỷ số. Cũng với bài phản công nhưng là đường chọc khe nhanh, Paulo suýt nhân đôi cách biệt khi đã đi qua cả thủ môn nhưng hậu vệ Hải Phòng kịp về phá bóng trước cầu môn trống. Tuy vậy, cuối cùng tỷ số cũng là 2-0 với pha đá phạt tuyệt đẹp của Geovane ở phút 90+6.

Chiến thắng thứ 2 trên đất Bắc và tiếp tục là đội duy nhất vẫn bất bại, CLB Sài Gòn soán ngôi của CLB TP.HCM lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 năm xuất hiện ở V.League. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đang quá “son”, chỉ còn cách kỷ lục bất bại của CLB Hà Nội ở V.League 2018 5 trận nữa (hết giai đoạn 1).

Phương Duy

Tin xem nhiều