Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.HCM - SHB.Đà Nẵng: Như phim hành động

08:06, 30/06/2020

Ít ai nghĩ cuộc đối đầu giữa nhà đương kim á quân đang xếp đầu bảng với đội chỉ vừa bước ra khủng hoảng vẫn lận đận ở vị trí thứ 10 lại đầy cảm xúc, nghẹt thở như một trận chung kết.

Ít ai nghĩ cuộc đối đầu giữa nhà đương kim á quân đang xếp đầu bảng với đội chỉ vừa bước ra khủng hoảng vẫn lận đận ở vị trí thứ 10 lại đầy cảm xúc, nghẹt thở như một trận chung kết.

TP.HCM (áo đỏ) chỉ kiếm được 1 điểm trên sân nhà SHB Đà Nẵng
TP.HCM (áo đỏ) chỉ kiếm được 1 điểm trên sân nhà SHB Đà Nẵng

Quyết trả món nợ bị loại ấm ức ở Cúp QG đúng 1 tháng trước, HLV Lê Huỳnh Đức xua quân chơi sòng phẳng với đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều. Chẳng cần thăm dò, ngay sau khi nhập cuộc đôi bên đã liên tục chơi "ăn miếng trả miếng", bắn phá khung thành của nhau. Rất đáng khen cho sự tự tin cao độ của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Bất ngờ đã đến ở cuối hiệp 1, một đường nhồi xuống cánh phải rồi trả ngược lại, Phan Văn Long - tiền vệ cùng lứa U.19 với Công Phượng chơi rất hay ở trận này, ghim bóng sệt ngay vạch 16,5m đưa đội khách sông Hàn vượt lên.

Diễn biến sau đó thực sự là màn đấu trí giữa 2 nhà cầm quân. Vào hiệp 2, HLV Chung Hae-soung thay đội trưởng Văn Thuận bằng Hoàng Thịnh, tiếp đó Công Phượng cũng được rút ra nhường chỗ cho “gà son” Xuân Nam, rồi Huy Toàn cũng rời sân… Chiến lược gia người Hàn Quốc xáo hết bài khi sử dụng tất cả 5 quyền thay người. Tuy nhiên, những cơ hội cứ trôi đi, càng về cuối trận đấu càng căng giữa một bên quyết gỡ, một bên bảo vệ bằng mọi giá. Phải đến phút 88, sự thay người cuối cùng của TP.HCM - Thanh Bình, với cú sút chìm vào góc gần mới san bằng tỷ số 1-1.

Tưởng như đây là cái kết nhưng lại mở đầu cho những cảm xúc lên đến đỉnh điểm như một bộ phim hành động với 3 phút bù giờ điên rồ. Phút 90+1, Balde đánh đầu đưa TP.HCM ngược dòng dẫn lại. Gương mặt Lê Huỳnh Đức sắt lại, đau đớn, uất ức gần như muốn khóc. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng 90+3, Tanda vượt qua trung vệ Diakite xoạc người chích mũi giày gỡ hòa 2-2. Một trận đấu có thể được dùng làm thương hiệu cho V.League.

Dù mất điểm nhưng TP.HCM vẫn giữ được ngôi đầu sau vòng 7.

Đông Kha

Tin xem nhiều