Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 04/03/2025, 06:22 En

Khi bóng đá "tự cách ly"

08:03, 02/03/2020

Trái bóng mùa giải 2020 cuối cùng cũng đã khởi lăn. Hơn 100 CĐV được "chọn lọc" và kiểm tra thân nhiệt cẩn thận dự khán trận Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội đã làm hết sức mình để khuấy động trận đấu mở màn mùa bóng mới, nhưng bầu không khí trên sân Thống Nhất cứ lạ lùng, kỳ cục thế nào.

Trái bóng mùa giải 2020 cuối cùng cũng đã khởi lăn. Hơn 100 CĐV được “chọn lọc” và kiểm tra thân nhiệt cẩn thận dự khán trận Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội đã làm hết sức mình để khuấy động trận đấu mở màn mùa bóng mới, nhưng bầu không khí trên sân Thống Nhất cứ lạ lùng, kỳ cục thế nào.

Để được vào sân trong trận Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội, mỗi cổ động viên phải trải qua một quy trình kiểm tra thông tin cá nhân và sức khỏe nghiêm ngặt
Để được vào sân trong trận Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội, mỗi cổ động viên phải trải qua một quy trình kiểm tra thông tin cá nhân và sức khỏe nghiêm ngặt

Cuối tuần này các khán đài còn trống vắng, lạnh lẽo hơn khi V.League sẽ trở lại nhưng vòng đấu đầu tiên SVĐ sẽ “cách ly” với khán giả. Cả 7 sân Gia Lai, Quảng Nam, Bình Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Thống Nhất và Hà Tĩnh sẽ đóng kín cửa, không đón người xem. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa có dấu hiệu lạc quan, vòng 2 (diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-3), vòng 3 (ngày 19, 20-3) có lẽ người hâm mộ cũng chỉ có thể theo dõi qua tivi. Tương tự là Giải hạng Nhất khởi tranh ngày 14, 15, 16-3 và cả Cúp QG dù đến đầu tháng 4 mới diễn ra.

Trận Hà Nội - Nam Định mùa rồi sân Hàng Đẫy không còn một chỗ trống, diễn ra trong bầu không khí cực nóng với sự cố pháo sáng khiến một nữ CĐV phải đi cấp cứu, nhưng sắp tới khán đài sẽ không bóng người. Ban tổ chức ước tính thất thu ít nhất 500-600 triệu đồng. Chủ nhà Bình Dương cũng mất khoảng 200 triệu đồng trong cuộc tiếp đón SHB.ĐN. CLB HAGL thì phải hoàn tiền cho những khán giả đã mua vé trọn mùa. Tiếc nhất là người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không có dịp vào sân cổ vũ đội nhà trong trận đấu đầu tiên ở V.League gặp Viettel.

Nhưng ảnh hưởng của bóng đá không khán giả không chỉ đo đếm bằng tiền, mà đó còn là bầu không khí trận đấu, tinh thần, cảm hứng chơi bóng của cầu thủ đôi bên. Có điều trong phòng, chống dịch bệnh, sức khỏe cộng đồng vẫn phải trên hết.

***

Sở dĩ mùa bóng mới không thể lùi thêm bởi V.League phải kết thúc vào ngày 24-10 (muộn nhất là Cúp QG vào ngày 31-10) để đội tuyển quốc gia có thời gian chuẩn bị bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (khai mạc vào ngày 23-11). Và bởi trong 8 tháng diễn ra 26 vòng đấu V.League còn phải có 4 lần tạm dừng. Trước mắt, là sau vòng 3 sẽ nghỉ 3 tuần (đến ngày 10-4) để đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 21-3 chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2020 vào ngày 31-3 và nhường chỗ cho Cúp QG. Tiếp đó sau vòng 8, ngày 23-5 lại dừng 3 tuần khi đội tuyển đá 2 trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup tiếp Indonesia (ngày 4-6) và làm khách tại UAE (ngày 9-6). Lần thứ ba cũng dừng 3 tuần từ sau vòng 20 (ngày 24-8) đến ngày 10-9 theo quy định của FIFA days, tương tự là lần thứ tư dừng 2 tuần từ sau vòng 24 (ngày 4-10) đến ngày 16-10.

Ngoài ra, quỹ thời gian lịch đấu các giải chuyên nghiệp quốc nội còn bị bó buộc, chi phối tùy hành trình của 2 đại diện CLB TP.HCM và Than QN tại AFC Cup. Không loại trừ trường hợp nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, V.League còn phải dồn lịch để mùa giải kết thúc đúng thời hạn, bằng không bí bách quá có thể phải vắt sang năm 2021.

Trần Đỗ