Báo Đồng Nai điện tử
En

"Dạy con từ thuở còn thơ"!

08:03, 23/03/2020

Với hat-trick vô địch 3 giải trẻ quốc gia liên tiếp: U.15 2014, U.17 2016, U.19 2018, tưởng như bóng đá Đồng Tháp đã có một thế hệ vàng mới để tìm lại thời vàng son.

Với hat-trick vô địch 3 giải trẻ quốc gia liên tiếp: U.15 2014, U.17 2016, U.19 2018, tưởng như bóng đá Đồng Tháp đã có một thế hệ vàng mới để tìm lại thời vàng son. Tuy nhiên, lứa cầu thủ trẻ tài năng này lại sớm dính chàm. Ở vòng loại Giải U.21 2019, trận U.21 Đồng Tháp hòa Vĩnh Long 1-1, 9/11 cầu thủ đá chính cùng 2 cầu thủ dự bị đá theo kèo cá cược xỉu (2 bàn trở xuống) với số tiền 150 triệu đồng. Ở Giải hạng Nhì được tăng cường cho đội Gia Định lại đá có mùi tiền. Đã nhận đầu têu là đội phó Huỳnh Văn Tiến. Thế nhưng Tiến chỉ bị cho về nhà nghỉ 2 tháng (không được dự vòng chung kết U.21 quốc gia), sau đó cùng với 9 cầu thủ có liên quan khác được Đồng Tháp đôn lên đội một thi đấu Giải hạng Nhất 2020. Giải thích lý do, lãnh đạo Trung tâm TDTT tỉnh cho biết: “Vì tình người và sợ không còn cầu thủ để đá”(!?) Hẳn nào bóng đá xứ bưng biền giữ kỷ lục 6 lần lên xuống hạng.

Cầu thủ U21 Đồng Tháp (áo đỏ) trong trận hòa U21 Vĩnh Long 1-1 tại vòng loại giải U21 quốc gia ngày 19-6-2019. Ảnh: VFF
Cầu thủ U21 Đồng Tháp (áo đỏ) trong trận hòa U21 Vĩnh Long 1-1 tại vòng loại giải U21 quốc gia ngày 19-6-2019. Ảnh: VFF

Ông bà ta có câu: “Dạy con từ thuở con thơ”, “Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt”…, cầu thủ trẻ mà không nghiêm khắc uốn nắn, răn đe ngay từ đầu thì tương lai sẽ còn nguy hiểm hơn. “Tình người” như thế chính là hủy hoại, giết chết các em. VFF yêu cầu Đồng Tháp giải trình là cần thiết khi bóng đá Việt Nam vừa mới lấy lại sức sống khoảng 2 năm qua, với một thế hệ được coi là sạch sẽ nhất, nay tiêu cực lại có mồi nhổm dậy.

Phương Duy

Tin xem nhiều