Báo Đồng Nai điện tử
En

Trông người mà ngẫm đến ta

10:02, 09/02/2020

Ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2020, tiền đạo ngôi sao Thái Lan Teerasil Dangda và thủ thành Kawin chính thức sang chơi ở giải hàng đầu Nhật Bản J.League 1 cho CLB Shimizu S-Pulse và Consadole Sapporo (đây là lần thứ hai Dangda chơi bóng ở Nhật, trước đó anh từng được Sanfrecce Hiroshima mượn và ghi được 6 bàn ở J.League 1).

Ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2020, tiền đạo ngôi sao Thái Lan Teerasil Dangda và thủ thành Kawin chính thức sang chơi ở giải hàng đầu Nhật Bản J.League 1 cho CLB Shimizu S-Pulse và Consadole Sapporo (đây là lần thứ hai Dangda chơi bóng ở Nhật, trước đó anh từng được Sanfrecce Hiroshima mượn và ghi được 6 bàn ở J.League 1).

Như vậy cùng với tiền vệ Chanathip và hậu vệ trái Bunmathan là trụ cột và đã được Consadole Sapporo, Yokohama F Marinos mua đứt, mùa này có tới 4 tuyển thủ Thái Lan chơi bóng ở giải đấu hàng đầu châu Á. Ngoài ra một CLB Nhật Bản cũng đang đàm phán để sở hữu tiền vệ Sarach Yooyen và nếu không chấn thương, tài năng trẻ 20 tuổi Ekanit Panya cũng đã có thể theo bước các đàn anh.

Cuộc đổ bộ của các ngôi sao Thái Lan ở giải đấu cao nhất xứ Phù Tang cho thấy đẳng cấp được thừa nhận của họ. Có thể đội tuyển quốc gia xứ Chùa Vàng bây giờ không còn thống trị tuyệt đối Đông Nam Á nhưng không thể phủ nhận họ vẫn có chất lượng cầu thủ cao nhất khu vực. Được lợi nhất hẳn nhiên là ông thầy người Nhật Bản HLV Nishino và đội tuyển Thái Lan.

Trông người lại ngẫm đến ta, dù tạo được tiếng vang ở châu lục trong hơn 2 năm qua nhưng giá trị và dấu ấn của các ngôi sao Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu vẫn quá mờ nhạt, thậm chí quá chật vật. Ở Nhật, Công Phượng, Tuấn Anh còn không tìm được chỗ đứng ở J.League 2 trong màu áo Mito HollyHock và Yokohama FC, tương tự là giải đấu ở Hàn Quốc. Ngay đến Thai League, nơi các tuyển thủ Thái Lan tìm đường ra đi, ngôi sao Xuân Trường cũng chỉ trụ được nửa mùa ở Burinam United.

Chân trời châu Âu càng xa tít tắp. Rạng sáng qua 9-2, ở vòng 22 Giải vô địch Hà Lan Heerenveen gặp đội trong nhóm xuống hạng Venlo trên sân nhà (hòa 1-1) mà Văn Hậu cũng vẫn không được ra sân (chỉ mới được đá 4 phút ở Cúp QG), khiến CĐV trong nước nổi giận đòi... sa thải HLV Jansen (!).

Rõ ràng cầu thủ Việt Nam cần phải nỗ lực, cải thiện, học hỏi nhiều. Chúng ta cần phải nhìn lại mình, đừng ở nhà “con hát mẹ khen hay” mà ra đường ngộ nhận.

Đông Kha

Tin xem nhiều