Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài 1: "Mất mùa" bóng đá trẻ

09:08, 18/08/2019

Cùng với Giải U.23 tiệm cận với đội tuyển quốc gia, 2 năm/lần châu Á có 2 sân chơi trẻ U.19 và U.16. Tương ứng, ở Đông Nam Á (ĐNA), vào những năm lẻ các giải đấu này sẽ dành cho lứa tuổi U.22, U.18 và U.15, để các đội bóng khu vực chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết của châu lục năm sau đó.

Cùng với Giải U.23 tiệm cận với đội tuyển quốc gia, 2 năm/lần châu Á có 2 sân chơi trẻ U.19 và U.16. Tương ứng, ở Đông Nam Á (ĐNA), vào những năm lẻ các giải đấu này sẽ dành cho lứa tuổi U.22, U.18 và U.15, để các đội bóng khu vực chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết của châu lục năm sau đó.

U.18 Việt Nam (áo đỏ) thất bại không đáng buồn nhưng đáng lo cho bóng đá Việt Nam sẽ vắng một thế hệ kế cận...
U.18 Việt Nam (áo đỏ) thất bại không đáng buồn nhưng đáng lo cho bóng đá Việt Nam sẽ vắng một thế hệ kế cận...

Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, bóng đá Việt Nam đón nhận thất bại liên tiếp ở cả hai giải trẻ khu vực. Tại Thái Lan, đội U.15 của HLV Đinh Thế Nam gục ngã trước Malaysia 1-3 ở bán kết và thua luôn Indonesia 2-3 trong loạt sút luân lưu 11m ở trận tranh HCĐ (hòa 0-0 trong 80 phút đấu), ra về tay trắng. Nhưng cú sốc từ các đàn anh U.18 sau đó còn lớn hơn. Thi đấu trên sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ vượt qua U.18 Malaysia ở trận ra quân nhờ bàn thắng “rùa” ở phút cuối rồi thảm bại 1-4 trước Australia; thắng được Singapore 3-0 nhưng lại lần đầu tiên trong lịch sử thua người láng giềng Campuchia 1-2 trong trận cầu chỉ cần một chiến thắng tối thiểu là vào bán kết.

Nhưng đây không phải là kết quả đột ngột, bất ngờ. Ở Giải U.15 ĐNA, tuy cùng Thái Lan là 2 quốc gia giàu thành tích nhất với 3 lần vô địch, nhưng sau lần đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết lên ngôi cuối cùng vào năm 2017, 2 năm liên tiếp U.15 Việt Nam đều trắng tay. Còn ở Giải U.18, từ năm 2017 trở về trước, chúng ta đều ít nhất lọt vào bán kết, thậm chí có 5 lần lọt vào chung kết (1 lần vô địch 2007) nhưng đây đã là năm thứ 3 liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng.

Trên bình diện châu lục, sau cái mốc đỉnh cao năm 2016 đội U.19 đồng hạng ba, đoạt vé dự U.20 World Cup và U.16 vào tứ kết ở vòng chung kết Giải châu Á năm 2018, 2 đội trẻ Việt Nam đều đứng chót bảng. Tại Malaysia, đội U.16 thua Ấn Độ (0-1), Iran (0-5) và chỉ kiếm được 1 điểm trước Indonesia
(1-1); còn ở Indonesia, đội U.19 với những Bá Sang, Bảo Toàn, Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú, Nhâm Mạnh Dũng... thậm chí thua cả 3 trận trước Jordan, Australia (cùng tỷ số 1-2) và Hàn Quốc (1-3).

Tức sự mất mùa đã được báo trước. Phải chăng lên đỉnh rồi phải đi xuống là quy luật?

Chung kết, U.18 Malaysia - U.18 Australia tái đấu

Diễn biến rất hấp dẫn của 2 trận bán kết Giải U.18 ĐNA 2019: Malaysia - Indonesia 4-3 (hiệp phụ) và Australia - Myanmar (2-1) cho thấy không chỉ Malaysia, Campuchia mà bóng đá trẻ Indonesia và Myanmar cũng có bước tiến hơn hẳn so với Việt Nam và Thái Lan.

Như vậy, cả hai trận tranh hạng ba và chung kết ngày 19-8 trên sân Thống Nhất đều là cuộc tái đấu. Lúc 16 giờ 30, đương kim á quân U.18 Myanmar gặp lại đương kim hạng ba Indonesia (vòng bảng hòa 1-1) và vào lúc 19 giờ 30 nếu U.18 Australia đòi được món nợ thất bại 0-3 trước ĐKVĐ Malaysia, sẽ sánh ngang thành tích với Thái Lan với 5 lần đăng quang.

Phương Duy

Trần Đỗ

Bài 2: HLV Hoàng Anh Tuấn, từ đỉnh cao đến vực sâu

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích