Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội toàn thắng lượt đi trên sân nhà

09:06, 14/06/2019

Cho Quang Hải nghỉ ngơi (thay bằng Ngân Văn Đại) và không có cả cặp trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng (Văn Hậu được kéo vào đá cặp với Thành Chung) nhưng với sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau 2 tháng dưỡng thương, Hà Nội vẫn chơi lấn lướt, bóng hầu như chỉ lăn trên sân Sài Gòn.

Cho Quang Hải nghỉ ngơi (thay bằng Ngân Văn Đại) và không có cả cặp trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng (Văn Hậu được kéo vào đá cặp với Thành Chung) nhưng với sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau 2 tháng dưỡng thương, Hà Nội vẫn chơi lấn lướt, bóng hầu như chỉ lăn trên sân Sài Gòn.

Omar, Oseni, Văn Quyết... liên tục đặt khung thành thủ môn Phạm Văn Phong trong tình trạng báo động khiến đội khách chỉ trân mình chống trả. Dù vậy bóng vẫn không sao vào lưới. Những tưởng cái “dớp” không thể thắng người anh em cũ lặp lại (trong cả 3 lần làm khách tại Hàng Đẫy, Sài Gòn đều cầm hòa Hà Nội), thì đến phút 80 Hùng Dũng khai thông bế tắc cho nhà ĐKVĐ và ở phút bù giờ 90+3 Oseni ấn định tỷ số 2-0. 

“Khôn nhà dại chợ”, toàn thắng tất cả 6 trận trên sân nhà ở lượt đi, tuy nhiên kết quả của Hà Nội mỗi khi rời xa sân Hàng Đẫy không tốt (chưa từng biết thắng, 3 thua, 4 hòa), nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đứng thứ nhì sau giai đoạn 1.

Trong khi đó ở đáy bảng, những tưởng chiến thắng đầu tiên giòn giã của tân HLV Vũ Hồng Việt trên sân Hải Phòng ở vòng trước cùng khoản “tiền tươi thóc thật” lên đến trên 1 tỷ đồng thưởng sẽ giúp Quảng Nam chấm dứt cơn vận hạn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đội chủ nhà xứ Quảng chơi áp đảo nhưng phung phí tất cả, trong khi đó B.Bình Dương lại chắt chiu quá tốt các cơ hội ít ỏi, trong đó có sai lầm của trung vệ tuyển U.22 Tấn Sinh, để giành chiến thắng 2-1 (Anh Đức và Luiz lập công và Hà Minh Tuấn rút ngắn tỷ số).

Hy vọng chiến thắng ở V.League sẽ tạo đà hưng phấn cho 2 đại diện bóng đá Việt Nam là Hà Nội và B.Bình Dương trong trận bán kết lượt đi AFC Cup khu vực ASEAN vào ngày 18 và 19-6 này.

Phương Duy

Tin xem nhiều