Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán độ?

09:03, 31/03/2019

Vòng sơ loại Cúp QG, trận XSKT Cần Thơ - Bình Phước, phút 39 đội chủ nhà Tây Đô được hưởng quả phạt ngang hông khu vực 16,50m của đội nhà.

Vòng sơ loại Cúp QG, trận XSKT Cần Thơ - Bình Phước, phút 39 đội chủ nhà Tây Đô được hưởng quả phạt ngang hông khu vực 16,50m của đội nhà.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quân sau pha sút phạt thẳng vào khung thành nhà
Đội trưởng Nguyễn Văn Quân sau pha sút phạt thẳng vào khung thành nhà

Có vô số phương án mà lệ thường là phất dài sang phần sân đối phương, tuy nhiên trung vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quân lại quay người chuyền thẳng về cầu môn nhà, bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trọng tài đã quyết định đúng khi không công nhận bàn đá phản vì theo luật mới nếu cầu thủ thực hiện quả đá phạt trực tiếp đưa bóng vào gôn nhà thì không được tính, thay vào đó là một quả phạt góc, nhằm tránh trường hợp cố tình bán độ.

Thật khó chấp nhận lời bao biện cho học trò của HLV Thanh Danh rằng “do gió xoáy” và “kỹ thuật không tốt”. Bởi càng xem lại tình huống này lại càng “nghe mùi”. Thứ nhất, không có hậu vệ đồng đội nào đứng ngang mình ở cánh đối diện để Văn Quân thực hiện đường chuyền bị “gió xoáy”. Thứ hai, đây càng không thể là pha chuyền về cho thủ môn vì luật bóng đá cấm và nếu đưa về cho thủ môn thì bóng sệt, nhẹ chứ không ai lại câu bổng để mắc lỗi vì “kỹ thuật kém”.

Tình huống này khá giống với pha cố tình tống bóng thẳng vào lưới nhà của trung vệ Lã Xuân Thắng của Công an Hà Nội ở Giải VĐQG 1997-1998 để không “bể kèo” (sau khi bị treo giò vĩnh viễn Thắng phân bua: “Tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu”).

Bóng đá Việt Nam đang lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, những “con sâu làm rầu nồi canh” phải diệt từ trong trứng nước.     

Dương Cầm

Tin xem nhiều