Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại một hành trình mới

09:01, 06/01/2019

Sau chức á quân U.23 châu Á, hạng 4 Asiad và chỉ 24 ngày sau khi lên ngôi vô địch Đông Nam Á, mở đầu năm mới 2019 bóng đá Việt Nam (BĐVN) lại bước vào hành trình mới.

Sau chức á quân U.23 châu Á, hạng 4 Asiad và chỉ 24 ngày sau khi lên ngôi vô địch Đông Nam Á, mở đầu năm mới 2019 bóng đá Việt Nam (BĐVN) lại bước vào hành trình mới.

Trận ra quân gặp Iraq có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong ảnh: Chiều 5-1, tuyển Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019.
Trận ra quân gặp Iraq có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong ảnh: Chiều 5-1, tuyển Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019.

Sau những đêm không ngủ, cả nước vỡ òa với niềm vui chiến thắng nối tiếp nhau, có lý do để người hâm mộ không dám đặt kỳ vọng quá lớn vào đội tuyển trong chuyến hành quân xa này. Trước hết bởi VCK Asian Cup là giải đấu đỉnh cao châu Á, kế đến là không thể đòi hỏi quá nhiều ở HLV Park Hang-seo và các học trò, khi họ vừa vắt sức đến tận cùng và điểm rơi phong độ đã được dành cho AFF Cup 2018. Một băn khoăn nữa là động lực của các cầu thủ liệu có còn nguyên vẹn sau 1 năm nếm đủ vinh quang? Tuy nhiên, 2 trận giao hữu với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Philippines cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn nguyên khát vọng trong giải đấu này.

Trong lịch sử 62 năm với 17 kỳ Asian Cup, đây mới là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam thống nhất có mặt ở VCK. Tuy nhiên, nếu năm 2017 chúng ta có suất vì là một trong 4 quốc gia Đông Nam Á đồng chủ nhà vòng bảng, thì việc lần đầu tiên vượt qua vòng loại năm nay là nhờ AFC tăng số đội tham dự VCK từ 16 lên 24 đội. Việc Việt Nam hiện chỉ xếp hạng 17 của châu Á trên bảng xếp hạng FIFA và tại UAE các nhà cái chỉ xếp Việt Nam thứ 19 trong 24 đội, cho thấy chúng ta đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá lục địa vàng. Đã vậy chúng ta lại rơi vào bảng D khá nặng với đội bóng số 1 châu lục Iran, vừa có kỳ World Cup ấn tượng, cùng nhà cựu vô địch 2007, đương kim hạng 4 Iraq và ẩn số Yemen.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiếc vé đi tiếp dành cho 4/6 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. HLV Park Hang-seo đã vạch ra mục tiêu cụ thể phải giành 4 điểm, 1 trước Iraq trong trận ra quân tối mai 8-1 và 3 điểm trước Yemen ở lượt cuối. Khả năng ấy là hoàn toàn có thể khi trong vòng 5 năm trở lại đây, Việt Nam không hề e sợ, thậm chí rất nhiều lần khiến các đội bóng Tây Á ngậm đắng nuốt cay.

12 năm, ở Asian Cup 2007, dù được chơi ở Mỹ Đình, có ai dám nghĩ Việt Nam quật ngã UAE 2-0, cầm hòa Qatar 1-1 để lần đầu tiên vào tứ kết (thua Iraq 0-2, đội sau đó lên ngôi vô địch), để rồi 1 năm sau đó lên ngôi ở AFF Cup 2008. Lần này, đội tuyển Việt Nam đến UAE với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, đồng thời có sự tự tin hơn hẳn thế hệ đàn anh với hành trang á quân U.23 châu Á, hạng 4 Asiad. Lại sẽ có những ngày đầu năm mới “những chiến binh Sao vàng” gây chấn động làng cầu châu Á ở vùng vịnh như đúng 1 năm trước trên đất Trung Quốc?

2 trận đầu tiên vòng bảng của Việt Nam diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi (gặp Iraq 20 giờ 30 ngày 8-1 và Iran 18 giờ ngày 12-1). Sau đó sẽ di chuyển sang TP.Al Ain, cách đó khoảng 1 tiếng 45 phút xe bus, để thi đấu lượt cuối với Yemen vào 23 giờ ngày 16-1.

Đông Kha

Tin xem nhiều