Báo Đồng Nai điện tử
En

Giáng sinh buồn của Mourinho

10:12, 19/12/2018

Sau 3 năm, lần thứ 2 "người đặc biệt" lại bị "trảm" ngay trước lễ Giáng sinh, chỉ xê dịch 1 ngày. Ngày 17-12-2015 là với Chelsea, và ngày 18-12-2018, M.U chính thức thông báo quyết định sa thải Mourinho sau 2 năm rưỡi gắn bó.

Sau 3 năm, lần thứ 2 “người đặc biệt” lại bị “trảm” ngay trước lễ Giáng sinh, chỉ xê dịch 1 ngày. Ngày 17-12-2015 là với Chelsea, và ngày 18-12-2018, M.U chính thức thông báo quyết định sa thải Mourinho sau 2 năm rưỡi gắn bó.

Đây là quyết định tất yếu sau chuỗi thành tích tệ hại của M.U mùa này. Quỷ đỏ đang xếp thứ 6 Premier League với 26 điểm sau 17 vòng đấu (tệ nhất kể từ mùa giải 1990-1991). Trận thua bạc nhược Liverpool 1-3 cuối tuần vừa qua là “giọt nước tràn ly”. Sau bầu không khí ngột ngạt ở Old Trafford do chính HLV trưởng gây ra khi gây hấn từ lãnh đạo CLB đến mâu thuẫn với các cầu thủ sau mỗi thất bại. Nhưng quan trọng hơn hết, trong tay Mourinho, M.U hầu như đánh mất bản sắc, chơi một thứ bóng đá vô hồn, bạc nhược và luôn sợ hãi các đối thủ lớn.

5 năm qua, M.U đã chia tay tới 3 HLV và lần này họ phải mất tới 22,5 triệu bảng bồi thường hợp đồng. Nhưng họ không thể trách ai ngoài chính mình khi đã sai từ cái ngày chọn Mou cho “chiếc ghế nóng”, bất chấp những cảnh báo “người đặc biệt” chỉ ăn xổi, không phù hợp với truyền thống, lịch sử và “thần thái” của M.U.

Trung Dũng

Tin xem nhiều