Báo Đồng Nai điện tử
En

Cháy vé trận lượt về

10:12, 02/12/2018

Với kết quả hòa tại Bukit Jalil, chắc chắn 50 ngàn chỗ ngồi ở Rajamangala sẽ được người Thái phủ kín ở trận lượt về để nâng bước đội nhà có lần thứ 9 vào chung kết trong 12 kỳ AFF Cup.

Với kết quả hòa tại Bukit Jalil, chắc chắn 50 ngàn chỗ ngồi ở Rajamangala sẽ được người Thái phủ kín ở trận lượt về để nâng bước đội nhà có lần thứ 9 vào chung kết trong 12 kỳ AFF Cup.

Sân Mỹ Đình, do chỉ có 40 ngàn chỗ nên cơn sốt vé càng dữ dội, ngay từ khi đội nhà còn chưa đá trận bán kết lượt đi tại Philippines. Lần đầu tiên VFF không tổ chức bán vé trực tiếp mà phát hành qua kênh online. Điều này khiến người hâm mộ không phải vất vả xếp hàng chờ đợi từ tờ mờ sáng và tránh được những cảnh tượng không đẹp chen lấn, xô đẩy (do các phe vé gây ra), nhưng lại có những phiền toái khác bởi không phải người yêu bóng đá nào cũng rành công nghệ. Ngoài ra, do VFF dành lượng vé quá lớn cho các đối tác (tới 25 ngàn trên tổng số 40 ngàn vé), nên chỉ có 15 ngàn vé được bán rộng rãi cho người có nhu cầu thực sự xem, cổ vũ đội tuyển. Cụ thể, có 4 ngàn vé được dành cho các đơn vị tổ chức giải đấu, 3.200 vé cho CĐV đội khách Philippines, AFF, hội CĐV Việt Nam cùng các nhà tài trợ của đội tuyển Việt Nam và AFF...

Hiện vé online đã được chuyển qua đường bưu điện đến tận địa chỉ người đặt mua ở 12 quận nội thành Hà Nội và lập tức thị trường chợ đen “nổi sóng”. Các phe vé chào mua lại những người nhận vé với giá cao gấp 3-4 lần rồi nâng gấp đôi khi bán lại. 1 cặp vé có mệnh giá 1 triệu đồng được “hét” 5-7 triệu đồng. Loại vé có mệnh giá thấp nhất 300 ngàn đồng, 200 ngàn đồng trên thị trường “chợ đen” được chốt 3,5 triệu đồng và 2,2 triệu đồng/cặp. Chưa bao giờ, giá vé xem bóng đá tại Việt Nam kịch trần như vậy.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều