Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà vô địch xóa tan "thuyết âm mưu"

10:10, 03/10/2018

Dù hủy bỏ cuộc diễu hành rước cúp vô địch quanh thủ đô nhưng lễ đăng quang V.League 2018 của Hà Nội FC tối 2-10 có thể coi là ấn tượng, hoành tráng nhất trong lịch sử giải đấu cũng như qua 4 lần lên ngôi của CLB mới 10 năm xuất hiện ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt này.

Dù hủy bỏ cuộc diễu hành rước cúp vô địch quanh thủ đô nhưng lễ đăng quang V.League 2018 của Hà Nội FC tối 2-10 có thể coi là ấn tượng, hoành tráng nhất trong lịch sử giải đấu cũng như qua 4 lần lên ngôi của CLB mới 10 năm xuất hiện ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt này.

Sân Hàng Đẫy mở hội, phủ kín một màu tím ngát - màu áo truyền thống của Hà Nội, cùng 4 ngôi sao lớn tượng trưng cho 4 chức vô địch. Buổi lễ mừng công càng trọn vẹn với 3 bàn thắng mãn nhãn làm bùng nổ khán đài, qua đó đánh tan “thuyết âm mưu”, nghi ngại thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lơi chân để giúp Cần Thơ khi có thông tin “bầu” Hiển hứa thưởng đội bóng Tây Đô 3 tỷ đồng (bằng giải thưởng chính thức của chức vô địch) nếu trụ hạng (!?) Chính những tài năng trẻ tự đào tạo cùng lối chơi cống hiến, hướng đến phục vụ khán giả mà sân Hàng Đẫy mùa này đã trở thành một trong các sân có lượng người xem đông nhất. Tổng cộng 13 trận trên sân nhà ở V.League 2018, Hà Nội đã thu hút 122.500 khán giả đến sân, trung bình hơn 9.400 người/trận. Đó mới là cái được lớn nhất của “bầu” Hiển và đội bóng sau 10 năm kiên trì chứ không chỉ là chiếc cúp thứ 4.

Trở lại với trận đấu, dù tung đội hình mạnh nhất và thể hiện quyết tâm cao nhất nhưng chỉ sau khi Hoàng Vũ Samson được tung vào sân từ phút 55, Hà Nội mới cụ thể hóa được ưu thế. Chỉ 8 phút sau khi có mặt Samson đã có quả treo bóng để Văn Quyết bay người đánh đầu, phá vỡ thế trận. 2 bàn thắng sau đó của đội bóng thủ đô cũng đều có dấu giày của tiền đạo Nigeria nhập tịch (trực tiếp lập công sau pha đáp trả của Văn Quyết và kiến tạo cho Oseni ấn định tỷ số). Với bàn thắng thứ 15 ở mùa giải năm nay, Hoàng Vũ Samson đã có tổng cộng 155 bàn thắng, là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử 18 năm của V-League, bỏ xa người đứng thứ 2 là Đỗ Merlo (121 bàn). Vẫn kém người đồng đội Oseni 2 bàn nhưng nếu vượt qua hoặc sánh ngang để trở thành đồng vua phá lưới, Hoàng Vũ Samson sẽ đi vào lịch sử V.League với kỷ lục hat-trick Chiếc giày vàng sau 2 lần đoạt danh hiệu này ở mùa 2013 (cũng đồng vua phá lưới với đồng đội Gonzalo khi có cùng 14 bàn) và 2014 với 23 bàn.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều