Báo Đồng Nai điện tử
En

XSKT Cần Thơ thấy ánh sáng cuối đường hầm

10:09, 28/09/2018

Đúng như nhiều dự đoán, năm thứ 4 liên tiếp kể từ khi XSKT Cần Thơ lên V.League, Hải Phòng lại trắng tay ở Tây đô. Chiến thắng 2-0 của Cần Thơ với cú đúp rất dễ dàng của Patiyo tạo áp lực rất lớn lên Nam Định khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ra sân sau đó 1 tiếng.

Đúng như nhiều dự đoán, năm thứ 4 liên tiếp kể từ khi XSKT Cần Thơ lên V.League, Hải Phòng lại trắng tay ở Tây đô. Chiến thắng 2-0 của Cần Thơ với cú đúp rất dễ dàng của Patiyo tạo áp lực rất lớn lên Nam Định khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ra sân sau đó 1 tiếng.

Càng khó cho đội chủ sân Thiên Trường khi trong trận đấu cùng giờ, cũng trên sân nhà trước “người anh em bà con”
SHB.ĐN, Ngọc Duy đã sớm có bàn thắng cho Sài Gòn ở phút 24. 

Trong khi đó, không may cho Nam Định, đối thủ mà họ nghênh tiếp lại là HAGL đầy khát thắng vì vẫn còn khả năng đi play-off, đặc biệt là cần lấy lại hình ảnh sau 4 trận thua liên tiếp, để thủng lưới đến 16 bàn. Chính vì vậy, dù Xuân Trường, Văn Thanh vẫn chưa trở lại nhưng HAGL đã chủ động dâng cao đội hình tấn công với Công Phượng đá dạt trái. Và đội bóng phố núi đã có bàn mở tỷ số ở phút 27 từ cú đánh đầu hiểm hóc của Minh Vương sau đường chuyền có điểm rơi chính xác của hậu vệ Lê Văn Sơn. Dù có không ít cơ hội nhưng Nam Định đã không thể tái lập điểm số giành được ở 2 trận trước đó trên sân Thanh Hóa và Hải Phòng với bàn gỡ hòa ở cuối trận, ngược lại họ còn nhận bàn thua thứ 2 ở phút 89 sau tình huống phạm lỗi của thủ môn Quốc Thiện Esele để ngăn chặn pha thoát xuống ghi bàn của Công Phượng, chịu phạt đền.

Như vậy sau vòng 24, Cần Thơ đã bắt kịp 20 điểm với Nam Định và rất có khả năng cuộc đối đầu tại Tây đô ở vòng cuối sẽ là trận chung kết thực sự. Thất bại của Nam Định cũng giúp TP.Hồ Chí Minh, SHB.ĐN dù trắng tay vòng này vẫn chính thức trụ hạng trước 2 vòng đấu với 7 điểm nhiều hơn. Sài Gòn cũng chỉ cần 1 điểm nữa sẽ an toàn.               

Trần Đỗ

Tin xem nhiều