Báo Đồng Nai điện tử
En

"...Con cá ngoài lờ..."

10:07, 20/07/2018

Sau cú sốc 6 cầu thủ bán độ và 1 năm sau đó (2015) rớt hạng, vẫn đứng hạng 4 Giải hạng nhất 2016 nhưng bóng đá Đồng Nai đã tự xóa tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, cho dù phải mất rất nhiều năm đầu tư công sức, tiền của mới có thể lên thi đấu ở sân chơi này vào năm 2004.

Sau cú sốc 6 cầu thủ bán độ và 1 năm sau đó (2015) rớt hạng, vẫn đứng hạng 4 Giải hạng nhất 2016 nhưng bóng đá Đồng Nai đã tự xóa tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, cho dù phải mất rất nhiều năm đầu tư công sức, tiền của mới có thể lên thi đấu ở sân chơi này vào năm 2004.

Lên V.League sau Đồng Nai 1 năm nhưng An Giang chỉ góp mặt đúng 1 mùa thì rớt hạng và giải thể luôn. Phải bắt đầu lại từ giải phong trào hạng ba, mùa 2015 bóng đá Long Xuyên - Châu Đốc mới lên hạng nhì và vừa giành chức vô địch để trở lại hạng nhất, sân chơi mà lẽ ra họ đương nhiên có suất từ 4 năm trước.

Người anh em từng một phần thuộc Đồng Nai là Bà Rịa - Vũng Tàu, sau 4 năm vắng bóng bỗng nổi lên ồn ào với sự “chống lưng” của doanh nghiệp vốn là nhà tài trợ của CLB TP.Hồ Chí Minh và “tư vấn” của ngôi sao Công Vinh cùng những dự án bóng đá “hoành tráng” (Sân vận động Bà Rịa được giới thiệu là cải tạo “theo công nghệ nước ngoài”). Nhưng giấc mộng thiếu gia nhanh chóng bị dập tắt, vòng chung kết Giải hạng nhì có 4 đội lấy 3 lên hạng nhất nhưng đội hình quân vay tướng mượn của xứ biển lại thất bại. Không chỉ vậy, sau trận thua nặng nề 1-4 trước Phố Hiến (nhận 2 thẻ đỏ), đội bóng còn làm vấy bẩn hình ảnh của tỉnh khi cầu thủ đuổi đánh trọng tài. Lại giải thể chăng?

Đúng là “con cá trong lờ rưng rứng con mắt, con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”!            

Đông Kha

Tin xem nhiều