Báo Đồng Nai điện tử
En

Một loạt "kèo trên" rơi điểm

11:04, 16/04/2017

Chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước SLNA 24 giờ trước đó buộc FLC Thanh Hóa phải giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu và tạm giành chức vô địch lượt đi. Tưởng như điều này không quá khó khi từ đầu giải, đội bóng xứ Thanh toàn thắng trên sân nhà và đối thủ đang đứng giữa bảng xếp hạng - Sài Gòn không phải là trở ngại lớn.

Chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước SLNA 24 giờ trước đó buộc FLC Thanh Hóa phải giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu và tạm giành chức vô địch lượt đi. Tưởng như điều này không quá khó khi từ đầu giải, đội bóng xứ Thanh toàn thắng trên sân nhà và đối thủ đang đứng giữa bảng xếp hạng - Sài Gòn không phải là trở ngại lớn.

Omar (trái) là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: VSI
Omar (trái) là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: VSI

Ngay cả khi đội khách bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 từ pha đá phạt hiểm hóc ở góc vùng cấm của Văn Ngọ, các CĐV xứ Thanh vẫn tin vào một chiến thắng cho đội nhà. Thật vậy, sau bàn thua Thanh Hóa dồn lên, đẩy đối phương về một phần sân. Và không phải chờ lâu, phút 29 cựu tiền vệ HAGL Tăng Tuấn trong trận đầu tiên đá chính, đẩy bóng cho Omar tung cú sút sệt chéo góc san bằng tỷ số.

Thời gian còn lại, đội chủ nhà tạo ra vô số cơ hội, nhưng trong một chiều thiếu may mắn và chân sút Uche đánh mất khả năng ghi bàn, tất cả đều bị bỏ lỡ. Trong khi đó, cùng với động lực “đá cho người anh em cùng lò Hà Nội”, Sài Gòn của HLV Đức Thắng cho thấy là đội bóng cực kỳ khó chịu (mùa trước họ hòa 2-2 và thắng. Không chỉ phòng ngự kiên cuờng, những đợt phản công của họ cũng khiến Thanh Hóa phải luôn cảnh giác. Thậm chí, đội chủ nhà đã có thể nhận thất bại nếu như pha đánh đầu tung lưới của Patrick không bị từ chối vì việt vị (trong tình huống nhạy cảm). Đứt mạch toàn thắng trên sân nhà, đội bóng dẫn đầu 9/13 vòng đấu của giai đoạn 1 đánh mất chức vô địch lượt đi (cùng 23 điểm, nhưng kém về hiệu số +7 so với +11 của Hà Nội). Ngay cả có thắng Than QN trong trận đá bù vòng 11, Thanh Hóa cũng khó đòi lại ngôi đầu khi khả năng Hà Nội giành trọn 3 điểm trước đội áp chót Cần Thơ còn lớn hơn.

Nhưng không chỉ có xứ Thanh thất vọng mà vòng này một loạt “kèo trên” cũng rơi điểm. Trên sân nhà, dù có bàn mở tỷ số nhưng Quảng Nam cũng bị cầm hòa 1-1 trước đội chót bảng 10 trận toàn thua. Bất ngờ nhất là Than QN để HAGL, đối thủ mà họ toàn thắng tại Cẩm Phả trong cả 3 mùa gần đây và lại sứt mẻ lực lượng trầm trọng, chia điểm dù có đến 2 lần vượt lên dẫn trước. Mất một lúc 3 vị trí chính thức, đội khách phố núi phải vá víu đội hình nên tưởng như HAGL khó tránh khỏi thất bại nặng nề khi mới phút thứ 6 đã nhận quả penalty do bóng chạm tay trung vệ Ideguchi sau pha cản phá đường chuyền vào của Patiyo. Trên chấm 11m, Vũ Minh Tuấn có bàn thứ 6. Tuy nhiên chỉ đúng 10 phút sau, HAGL có bàn gỡ: Mobi Fehr treo bóng vào góc xa, Châu Ngọc Quang băng vào đệm bóng cận thành. Cũng chỉ mất thêm 9 phút để Than QN tái lập thế dẫn bàn khi Patiyo bật cao đánh đầu, hạ thủ môn Tô Vĩnh Lợi sau đường chuyền của Xuân Tú. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công đã mang về 1 điểm cho đội khách. Phút 67, Hồng Duy cướp bóng của Xuân Tú, bóng qua một loạt đôi chân HAGL đến Công Phượng trả ngang vào cho Ngọc Quang gỡ hòa 2-2 (3 bàn thắng trong 2 trận của tiền vệ còn khá xa lạ này đã mang về cho HAGL 4 điểm).

Thi đấu trên sân khách nhưng SHB.ĐN cũng được đánh giá cao hơn đội áp chót XSKT Cần Thơ. Đội bóng sông Hàn sớm cụ thể hóa được vị thế của mình bằng 2 bàn dẫn trước chỉ sau 36 phút của Minh Tâm và Đức Lễ, nhưng lại đánh rơi điểm khi để Thanh Long và Henry gỡ hòa 2-2. HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đau đầu vì “nhớ” Merlo khi đây đã là trận thứ 3 liên tiếp SHB.ĐN không biết thắng trước các đối thủ dưới cơ.

Trần Đỗ - Trường Xuyên - Phương Duy

Tin xem nhiều