Báo Đồng Nai điện tử
En

Để biết mình là ai

10:05, 31/05/2013

Bóng đá (BĐ) là “con cưng” nên luôn được dành cho những điều kiện tốt nhất. Nếu trước đây khách sạn 4 sao La Thành (Hà Nội) và Đệ Nhất (TP.Hồ Chí Minh) là địa chỉ quen thuộc của ĐTQG và U.23 mỗi lần tập trung, thì lần này thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải dọn vào ở ngay nơi tập luyện, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF.

Bóng đá (BĐ) là “con cưng” nên luôn được dành cho những điều kiện tốt nhất. Nếu trước đây khách sạn 4 sao La Thành (Hà Nội) và Đệ Nhất (TP.Hồ Chí Minh) là địa chỉ quen thuộc của ĐTQG và U.23 mỗi lần tập trung, thì lần này thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải dọn vào ở ngay nơi tập luyện, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF.

Lý do là kinh tế khó khăn, cuối nhiệm kỳ VFF thâm hụt ngân sách, ĐT cần chia sẻ “thắt lưng buộc bụng”. Nhưng ngẫm ra lại hóa hay. Trong thời buổi khủng hoảng, BĐ mất giá và mất cả niềm tin nơi người hâm mộ, các tuyển thủ, đặc biệt là tuyển thủ trẻ U.23 cần biết mình là ai, đứng ở đâu. Đã qua rồi cái thời những tỷ phú đá bóng, khệnh khạng coi mình là “sao”, nhân vật quan trọng có quyền “ăn trên ngồi trước” so với những đồng nghiệp các môn thể thao khác.

Đã đến lúc “đứa con hư” cần được thôi nuông chiều. Các tuyển thủ U.23 cần thấy mình đang có vinh dự và hạnh phúc hơn rất nhiều những đồng nghiệp, đàn anh đang… thất nghiệp.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều