Báo Đồng Nai điện tử
En

Giằng co ác liệt ở Tripoli

03:08, 23/08/2011

Quân nổi dậy Libya tối qua (22/8) xác nhận đã kiểm soát phần lớn thủ đô Tripoli, nhưng họ vẫn vấp phải một số sự kháng cự ác liệt từ lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Quân nổi dậy Libya tối qua (22/8) xác nhận đã kiểm soát phần lớn thủ đô Tripoli, nhưng họ vẫn vấp phải một số sự kháng cự ác liệt từ lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Cuối giờ chiều hôm qua, kênh truyền hình al-Arabiya cho biết, người con trai Khamis của Đại tá Gaddafi đã dẫn đầu các lực lượng trung thành tiến về trung tâm Tripoli.
Một nhân vật cấp cao bên lực lượng phiến quân tại Tripoli cũng nói lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi có xe tăng ở gần cảng Tripoli và xung quanh khu nhà của ông.

Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy chuẩn bị nã đạn vào quân chính phủ Libya. (Ảnh: AP)
Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy chuẩn bị nã đạn vào quân chính phủ Libya. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, sau đó, kênh truyền hình Al Jazerra cho hay, Khamis đã tử trận khi giao tranh với quân nổi dậy. Phiến quân đã tìm thấy hai xác chết mà họ cho là của Khamis và chỉ huy tình báo Libya Senussi.
Ngoài ra, cũng theo kênh Al Jazerra, người con trai cả của ông Muammar Gaddafi là Mohammed đã được lực lượng trung thành với cha mình giải cứu từ tay quân nổi dậy.
Trong khi, kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) xác nhận một người con trai khác của nhà lãnh đạo Libya là Al Saadi đã bị lực lượng nổi dậy bắt giữ.
Hôm qua, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Australia và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi ông Gaddafi từ bỏ quyền lực để chấm dứt đổ máu. Thậm chí, có nước còn thẳng thừng cho rằng, chế độ của ông Gaddafi đã tới hồi phải sụp đổ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn về tương lai của Libya với sự tham dự của lãnh đạo Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arập (AL), Liên minh châu Âu (EU) và lãnh đạo một số quốc gia Hồi giáo.
Ông Ban Ki Moon cũng cho biết cuộc họp nói trên sẽ được tổ chức vào ngày 25 hoặc 26/8, đồng thời cho biết cũng sẽ kêu gọi Hội đồng bảo an gửi lực lượng của Liên hợp quốc tới hỗ trợ quá trình chuyển giao, thành lập chính phủ mới tại Libya.
Người dân Tripoli đổ ra đường chào đón các tay súng của lực lượng nổi dậy ở Libya, sáng sớm 22/8. (Ảnh: AP).
Người dân Tripoli đổ ra đường chào đón các tay súng của lực lượng nổi dậy ở Libya, sáng sớm 22/8. (Ảnh: AP).
Cho tới lúc này, nơi ẩn náu của nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn là điều bí mật. Có tin nói rằng, khách sạn Rixos, nơi các nhà báo nước ngoài hiện đang bị cô lập, có thể là nơi nhà lãnh đạo Libya đang ẩn náu..
Theo tờ Guardian của Anh, các nhà báo nước ngoài tại Rixos đã bị lực lượng của ông Gaddafi kiểm soát chặt chẽ. Khách sạn Rixos này được ví như một nhà tù mạ vàng, kìm chân phóng viên tác nghiệp.
Trong khi đó, lãnh đạo Hội đồng chuyển tiếp dân tộc của quân nổi dậy, ông Mustafa Abdel-Jalil, nói rằng, "khoảnh khắc chiến thắng thực sự là khi ông Gaddafi bị bắt giữ".

(Theo AP, Reuters, AFP)

 

Tin xem nhiều