Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi dân nhớ, ở dân thương

09:09, 27/09/2018

Cách nay đúng 40 năm (27-9-1978), để đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) ra đời tại mảnh đất Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày nay). Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bước vào cuộc chiến bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế gần 10 năm để lại dấu son chói lọi trong trang sử vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam bằng những chiến tích hào hùng.

Cách nay đúng 40 năm (27-9-1978), để đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) ra đời tại mảnh đất Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày nay). Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bước vào cuộc chiến bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế gần 10 năm để lại dấu son chói lọi trong trang sử vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam bằng những chiến tích hào hùng.

Chiến sĩ Sư đoàn 309 làm công tác dân vận tại phường Long Bình Tân TP.Biên Hòa.
Chiến sĩ Sư đoàn 309 làm công tác dân vận tại phường Long Bình Tân TP.Biên Hòa.

Đến nay sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn 309 luôn giữ vững truyền thống “chiến đấu dũng cảm, giúp bạn tận tình, tự lực sáng tạo” và gắn kết với địa phương nơi đóng quân bằng những việc làm tình nghĩa, thiết thực với cuộc sống người dân.

* Gắn với đất lành bằng tình quân dân

Đại tá Nguyễn Minh Chiến, Chính ủy Sư đoàn 309 cho biết từ khi về nước vào tháng 9-1989 đến nay, Sư đoàn 309 đóng quân tại Biên Hòa. Suốt những năm qua, ngoài việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc đều có những hoạt động dân vận, kết nghĩa nhằm gắn bó sâu sắc với địa phương đóng quân.

Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đội hình Sư đoàn 309 có Trung đoàn 31 và Đại đội pháo binh 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 96 được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 2 lần. Đặc biệt, Sư đoàn 309 còn được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương AngKor (huân chương cao quý nhất của Nhà nước Campuchia).

Mỗi lần các địa phương gần đơn vị đóng quân cần hỗ trợ về nhân lực, Sư đoàn 309 đều sẵn sàng cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sư đoàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu dân cư cho người dân ở KP.1 và KP.2 (phường Long Bình Tân) đón Tết Nguyên đán; giúp chuyển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Trường tiểu học Long Hưng (xã Long Hưng) về cơ sở mới; phối hợp với đoàn viên xã An Hòa sửa chữa, phát quang bụi rậm hơn 3km đường nông thôn... Ngoài ra, Sư đoàn 309 còn đóng góp phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới trên 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 309 đã kết nghĩa cùng Đoàn phường Long Bình Tân nhiều năm nay. Từ đó, hằng năm 2 đơn vị đều tổ chức nhiều hoạt động dân vận, giao lưu văn nghệ, thể thao rất sôi nổi... Chị Mai Thị Nội, Bí thư Đoàn phường Long Bình Tân cho hay: “Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Sư đoàn 309 đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong các hoạt động dân vận, cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh những tuyến đường trong phường; nạo vét, khơi thông những đoạn kênh mương ứ đọng giúp mỹ quan của phường trở nên xanh - sạch - đẹp hơn. Nếu chỉ có các đoàn viên trong phường sẽ không thể làm xuể. Vì vậy mối quan hệ giữa quân dân ngày càng thắm thiết hơn”.

* Thắt chặt đoàn kết

Trong 5 năm trở lại đây, Sư đoàn 309 tổ chức 10 lần hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ở nhiều xã trong tỉnh. Trong đó, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, hộ nghèo, đối tượng chính sách... Ngoài việc khám chữa bệnh, làm đường giao thông nông thôn, Sư đoàn còn tặng nhà tình thương, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Trong những lần hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, Sư đoàn 309 đã đến nhiều địa phương, triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người dân. Đơn cử như trong đợt hành quân diễn tập năm 2015, Sư đoàn tổ chức đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho trên 100 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng; giúp người dân ấp 9, ấp 10 xã Sông Ray khơi thông khoảng 2km đường kênh mương nội đồng...

Ông Vũ Tiến Dũng (ngụ xã Sông Ray) chia sẻ: “Mỗi lần lấy nước từ kênh nội đồng, chúng tôi lại nhớ đến hình ảnh hàng trăm chiến sĩ trẻ, áo đẫm mồ hôi hì hụi đào cái mương này. Từ đó tới nay, bà con nông dân ở 2 ấp đỡ vất vả rất nhiều vì có mương đưa nước về tận cánh đồng”.

Trung tá Trần Duy Đông, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Sư đoàn 309 tâm sự: “Những lần làm dân vận, đi các vùng sâu vùng xa, thấy được đời sống bà con khó khăn, chúng tôi càng thấy cần phải giúp người dân nhiều hơn. Rồi nhiều lần như vậy, tình cảm giữa Sư đoàn và nhân dân địa phương thêm khăng khít, gắn bó. Những lần quay trở lại, chúng tôi đều được người dân chào đón rất thân tình như người thân lâu ngày trở về. Đó là điều cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cảm thấy hạnh phúc nhất”.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều