Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để kẻ gian trốn thoát

10:10, 05/10/2016

Công an TP.Biên Hòa đã đề nghị Công an tỉnh khen thưởng anh Võ Khắc Kiệt (quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Công an TP.Biên Hòa đã đề nghị Công an tỉnh khen thưởng anh Võ Khắc Kiệt (quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Anh Võ Khắc Kiệt cùng chiếc xe ba gác máy mưu sinh hàng ngày. Ảnh: H. Nam
Anh Võ Khắc Kiệt cùng chiếc xe ba gác máy mưu sinh hàng ngày. Ảnh: H. Nam

Bằng sự mưu trí và dũng cảm, anh Võ Khắc Kiệt đã kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp khi vừa gây án, đang trên đường tẩu thoát.

Không sợ nguy hiểm

Lúc 4 giờ 30 ngày 28-8, gia đình bà Lê Thị Bắc (ngụ KP.1, phường Long Bình Tân) mở cửa và cùng mọi người chuẩn bị hàng hóa để mang ra chợ bán thì phát hiện một đối tượng lạ mặt lẻn vào nhà trộm 1 laptop hiệu Lenovo, 1 điện thoại di động, 1 chiếc bóp và đang mang số tài sản trộm được chạy về phía đồng bọn tẩu thoát. Theo phản xạ, bà Bắc tri hô: “Cướp, cướp...” và cùng mọi người trong nhà đuổi theo 2 kẻ trộm.

Nghe tiếng tri hô của bà Bắc, anh Kiệt đang đậu xe ba gác máy chờ khách gần đó nhìn về phía phát ra tiếng la thì thấy 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. Với linh cảm của một người đã chứng kiến nhiều vụ trộm, cướp xảy ra trên đường, anh Kiệt nhận định 2 đối tượng đang chạy xe bạt mạng có thể là kẻ gian, cần phải nhanh tay bắt giữ. Không ngần ngại nguy hiểm, ngay lập tức anh Kiệt cầm sợi dây dùng để buộc hàng hóa buộc vào thùng xe, rồi cầm đầu dây còn lại chạy qua đường tạo thành sợi dây giăng ngang đường, chặn xe đối tượng tình nghi khiến cả hai không kịp phản ứng, bị ngã nhào.

Khi 2 đối tượng chưa kịp hoàn hồn về việc gì xảy ra, anh Kiệt đã cùng mọi người bắt giữ được một đối tượng cùng chiếc xe máy biển số 36B4-988.94, đối tượng còn lại vội vứt số tài sản trộm được để chạy bộ vào màn đêm thoát thân. Sau khi bắt được đối tượng trộm, anh Kiệt đã gọi điện báo Công an phường Long Bình Tân đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Đình Hưng (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương), đối tượng bỏ trốn tên Lâm (chưa rõ lai lịch).

Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Biểu dương tinh thầnm dũng cảm

Ghi nhận hành động dũng cảm truy bắt tội phạm của anh Võ Khắc Kiệt, Công an phường Long Bình Tân đã đề xuất Công an TP.Biên Hòa đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng công an phường Long Bình Tân, cho biết: “Hành động dũng cảm của anh Kiệt thật đáng biểu dương. Đó là nhân tố điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm mà các cấp, ngành nên khen thưởng xứng đáng để khuyến khích người dân, phát huy tinh thần dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nếu nhân rộng được những gương điển hình như anh Kiệt sẽ góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn”.

Còn bà Lê Thị Bắc cho biết khi phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản, bà liền hô hoán rồi cùng mọi người trong nhà truy đuổi. Lúc ấy trời tối, 2 đối tượng trộm chạy xe rất nhanh, may nhờ tinh thần mưu trí, dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm của anh Kiệt mà mọi người bắt được kẻ trộm cắp, thu hồi tài sản cho gia đình bà.

Kể lại câu chuyện bắt tội phạm, anh Kiệt cho biết thường ngày anh chạy xe ba gác máy chở hàng trên các tuyến quốc lộ 1, 51 qua địa bàn TP.Biên Hòa và một số tuyến đường nội ô của thành phố. Không ít lần anh chứng kiến cảnh người đi đường bị kẻ gian cướp giật, trộm cắp tài sản nên anh nắm rõ hành vi gây án của kẻ gian. “Tôi rất vui vì bản thân đã góp phần hỗ trợ công an bắt giữ tội phạm, góp phần nhỏ của một người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường” - anh Kiệt chia sẻ.

Hồng Nam

 

 

Tin xem nhiều