Báo Đồng Nai điện tử
En

30 năm dệt chiếu

10:11, 27/11/2013

Ở tuổi 70, bà Trần Thị Nguyệt (KP.2, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) vẫn nhanh nhẹn trong những thao tác dệt chiếu theo kiểu thủ công. Bà say sưa nói về nghề truyền thống gắn bó qua 4 thế hệ trong gia đình và đã theo bà hơn 30 năm qua.

Ở tuổi 70, bà Trần Thị Nguyệt (KP.2, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) vẫn nhanh nhẹn trong những thao tác dệt chiếu theo kiểu thủ công. Bà say sưa nói về nghề truyền thống gắn bó qua 4 thế hệ trong gia đình và đã theo bà hơn 30 năm qua. 

Vợ chồng bà Trần Thị Nguyệt dệt chiếu tại nhà.
Vợ chồng bà Trần Thị Nguyệt dệt chiếu tại nhà.

Quê gốc ở Ninh Bình, năm 1980 gia đình bà vào Đồng Nai mang theo nghề dệt chiếu truyền thống. Nhờ đó, gia đình có thu nhập trang trải cuộc sống.  Thời đó, vợ chồng bà làm đủ các loại chiếu rồi mang bỏ mối cho các tiệm tạp hóa ở chợ Biên Hòa. Ít mối hàng, giá chiếu lại rẻ nên gia đình bà làm thêm nghề bánh tráng kiếm thêm thu nhập, trang trải sinh hoạt trong gia đình và nuôi 3 con ăn học. Những giai đoạn khó khăn phải bươn chải đủ nghề để mưu sinh, vợ chồng bà vẫn nặng lòng với nghề dệt chiếu. Với bà, đây không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là nghề truyền thống bao đời của gia đình. Bà Nguyệt chia sẻ: “Nghề làm chiếu vất vả lắm, tất cả các khâu đều làm bằng tay. Muốn dệt được tấm chiếu, cần phải có 2 người cùng làm các công đoạn, người bẻ góc, cắt biên, xe lõi mà người trong nghề nói gọn là “người chùi, người dập”. Cây lác (cói) dùng dệt chiếu phải được lựa kỹ lưỡng, thanh mảnh, dẻo dai. Có như thế khi lên tấm, chiếu mới trắng, bóng mượt”.

Nhờ vẫn trung thành với cách dệt thủ công, tuy không đều như chiếu dệt bằng máy nhưng lại bền và đẹp hơn hẳn, dần dần nhiều khách quen tin tưởng đặt hàng của gia đình bà. Hiện nay, khách hàng đặt chiếu chủ yếu là các trường mầm non, nhà thờ ở Biên Hòa, Đà Lạt… Mỗi tháng, gia đình bà nhập khoảng 3-4 tạ cói từ TP. Hồ Chí Minh và cung cấp ra thị trường khoảng 30 đôi chiếu với các loại khổ rộng từ 1-2m, giá dao động từ 100-200 ngàn đồng/tấm tùy loại.

Ở tuổi đã cao, nhưng hàng ngày bà Nguyệt vẫn cùng chồng cần mẫn dệt từng tấm chiếu với mong muốn giữ nghề truyền thống đã gắn bó qua mấy thế hệ trong gia đình.

Phúc Lộc

 

 

Tin xem nhiều