Báo Đồng Nai điện tử
En

Niềm vui từ cây cầu dân sinh

09:11, 30/11/2015

Hiểu được nỗi vất vả của gần 30 hộ dân sinh sống và canh tác ở khu vực tổ 10, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) mỗi khi phải đi qua con suối trong khu vực, gia đình bà Vũ Thị Thanh Diệp ngụ cùng ấp đã tình nguyện bỏ ra hơn 200 triệu đồng để đầu tư xây dựng cho bà con cây cầu dân sinh. Giờ đây có cây cầu mới, bà con nơi đây rất phấn khởi.

Hiểu được nỗi vất vả của gần 30 hộ dân sinh sống và canh tác ở khu vực tổ 10, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) mỗi khi phải đi qua con suối trong khu vực, gia đình bà Vũ Thị Thanh Diệp ngụ cùng ấp đã tình nguyện bỏ ra hơn 200 triệu đồng để đầu tư xây dựng cho bà con cây cầu dân sinh. Giờ đây có cây cầu mới, bà con nơi đây rất phấn khởi.

Có cây cầu mới người dân trong tổ 10 giờ đây đã yên tâm qua suối kể cả khi trời mưa. Ảnh: H.Lĩnh
Có cây cầu mới người dân trong tổ 10 giờ đây đã yên tâm qua suối kể cả khi trời mưa. Ảnh: H.Lĩnh

Những năm trước đây, gia đình bà Dương Cún Mùi cũng như các hộ dân sinh sống và canh tác tại khu vực tổ 10, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua con suối trong khu vực. Bà Mùi cho biết vào mùa nắng còn đỡ, mỗi khi đến mùa mưa thì khu vực gia đình bà ở gần như bị cô lập với bên ngoài. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình, bởi cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào đất trồng chôm chôm, nhưng mùa mưa cũng là thời điểm chôm chôm cho thu hoạch. Bà Mùi kể, nhiều hôm thu hoạch cả mấy tạ chôm chôm xong mà không đem đi bán được, chờ nước rút xuống thì chôm chôm cũng đã bị hư, đành phải đổ bỏ, vì thế mà cuộc sống của gia đình luôn trong tình cảnh khó khăn. Điều khiến bà lo lắng hơn là các con của bà phải thường xuyên nghỉ học. Có lần vì cố đưa con lội qua suối để đến trường, hai mẹ con bà suýt bị nước cuốn trôi. Kể từ lần đó, bà không dám mạo hiểm đưa con qua suối mỗi khi trời mưa và nếu con đi học về thấy nước suối lên cao là đành phải ở nhờ nhà người quen bên kia suối.

Mặc dù hiểu được mối nguy hiểm luôn đe dọa đến tính mạng và ảnh hưởng rất lớn đến công việc sản xuất cũng như cuộc sống, nhưng vì đa phần bà con trong vùng còn rất nhiều khó khăn nên họ không thể đóng góp để xây dựng cây cầu.

Biết được nỗi vất vả của các hộ dân sinh sống và canh tác tại khu vực này, gia đình bà Vũ Thị Thanh Diệp ngụ cùng ấp đã tình nguyện đầu tư làm cho bà con cây cầu có chiều dài 4m, mặt cầu rộng 4m, kết cấu bê tông cốt thép. Cây cầu có tổng kinh phí trên 200 triệu đồng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng. Bà Vũ Thị Thanh Diệp, nhà tài trợ xây dựng cây cầu, chia sẻ: “Tôi thấy đây là công việc cần làm, không phải tiền ít hay nhiều mà chúng tôi làm bằng tấm lòng”.

Ngày có được cây cầu mà bao nhiêu năm qua hằng mong ước, người dân ở khu vực này rất vui mừng. “Từ ngày có cây cầu, gia đình tôi không còn phải lo lắng vấn đề vận chuyển nông sản mỗi khi trời mưa. Hơn nữa con em chúng tôi đã có thể hàng ngày đến trường mà không phải nghỉ học, tôi rất cảm ơn gia đình bà Diệp” - bà Dương Cún Mùi nói.

Cây cầu được xây dựng và đưa vào sử dụng đã giúp cho người dân nơi đây đi lại cũng như vận chuyển nông sản được thuận lợi hơn. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, đời sống của bà con vì thế sẽ được nâng lên. Đặc biệt, các em học sinh trên hành trình đến với con chữ sẽ không còn phải nghỉ học mỗi khi trời mưa…

Anh Trần Trí Quang, ngụ cùng tổ cho biết thêm: “Tôi từng suýt bị nước cuốn trôi khi đi qua con suối này. Tôi cảm nhận được nỗi vất vả và sợ hãi của bà con khi chưa có cây cầu. Giờ có cây cầu này thì rất là tiện lợi cho bà con. Tôi cảm  thấy rất là vui”.

Tiến Thụ

 
 

 

Tin xem nhiều