Báo Đồng Nai điện tử
En

Chia sẻ yêu thương

02:01, 10/01/2020

Dù thu nhập còn hạn hẹp, thời gian làm việc ca kíp nhiều áp lực, song với mong muốn san sẻ yêu thương giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, nhiều công nhân lao động đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bằng những việc làm giản dị phù hợp với điều kiện của mình.

Dù thu nhập còn hạn hẹp, thời gian làm việc ca kíp nhiều áp lực, song với mong muốn san sẻ yêu thương giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, nhiều công nhân lao động đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bằng những việc làm giản dị phù hợp với điều kiện của mình.

Người dân và các em nhỏ tại khu dân tộc Chơ Ro, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom chọn lựa quần áo cũ do Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời quyên góp gửi tặng. Ảnh: Hồ Thảo
Người dân và các em nhỏ tại khu dân tộc Chơ Ro, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom chọn lựa quần áo cũ do Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời quyên góp gửi tặng. Ảnh: Hồ Thảo

* Tự nguyện làm việc thiện

Chị Phan Thu Thanh Thảo, phụ trách Nhóm thiện nguyện Tịnh xá Ngọc Hương chia sẻ: “Có thể nhiều người nghĩ rằng, đi làm công nhân thời gian hạn hẹp, thu nhập khiêm tốn thì khó có thể tham gia và duy trì bền lâu các hoạt động từ thiện. Nhưng tôi và các bạn trong nhóm thì nghĩ rằng, chỉ cần mình có tấm lòng thì sẽ làm được hết. Thiện nguyện không phải là việc gì đó quá cao xa, to lớn, thực tế chỉ cần san sẻ bằng những việc làm giản dị, cụ thể trong chính khả năng, sức lực của mình đều rất ý nghĩa”.

Vào một ngày chủ nhật mới đây, gần 40 thành viên của Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời đã cùng nhau có mặt từ rất sớm, tất bật chuẩn bị, sắp xếp 150 phần quà để xuống trao tặng cho bà con khu dân tộc Chơ Ro, tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom. Mỗi phần quà đều được gói ghém rất cẩn thận với các nhu yếu phẩm như: gạo, bột ngọt, dầu ăn, bánh kẹo… trị giá khoảng 300 ngàn đồng. Đó là những phần quà được mua bằng số tiền chủ yếu từ nguồn đóng góp của các thành viên trong nhóm và từ hoạt động kinh doanh nhỏ do chính các thành viên trong nhóm tranh thủ thời gian thực hiện…

Anh Mai Văn Nam, làm việc tại Công ty cổ phần Taekwang Vina Industrial phụ trách nhóm xúc động kể lại, khi nhóm xuống đến nơi, nhiều bà con và các em nhỏ ở khu dân tộc Chơ Ro nơi đây đã đợi sẵn. Trên gương mặt mỗi người đều thể hiện niềm vui và sự háo hức, mong chờ khiến anh chị em trong nhóm rất xúc động. Tại chương trình, ngoài tặng 60 phần quà cho các gia đình, 90 phần quà cho các em nhỏ, nhóm còn tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. “Niềm vui của các em, của bà con nơi đây cũng như những nơi mà nhóm đã đến cho thấy, dù nhiều hay ít bằng cách này hay cách khác, mọi sự quan tâm, sẻ chia đều thật sự có ý nghĩa. Đó cũng là động lực để nhóm duy trì suốt nhiều năm qua” - anh Nam cho hay.

Các thành viên trong Nhóm thiện nguyện Tịnh xá Ngọc Hương đến thăm và tặng quà tại một cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em mồi côi, khuyết tật
Các thành viên trong Nhóm thiện nguyện Tịnh xá Ngọc Hương đến thăm và tặng quà tại một cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em mồi côi, khuyết tật

Chị Phan Thu Thanh Thảo, đang làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, Trưởng nhóm thiện nguyện Tịnh xá Ngọc Hương cho biết thêm, dù hầu hết các thành viên của nhóm là công nhân lao động với điều kiện đời sống còn những khó khăn, song với mong muốn được san sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, các anh chị em đã cùng nhau tập hợp lại để chung tay, góp sức thực hiện. Hiện ngoài gần 30 thành viên thường trực, nhóm còn có rất nhiều thành viên khác thường xuyên ủng hộ và nỗ lực tham gia các hoạt động khi sắp xếp được thời gian.

Tham gia hoạt động của Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, anh Trần Trung Tín, đang làm việc tại Công ty cổ phần bia New Đồng Nai bộc bạch: “Vừa làm việc tại công ty vừa tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động từ thiện cùng các chị em đồng nghiệp, tôi không hề cảm thấy mệt, mặt khác lại cảm thấy có thêm động lực, biết  trân trọng thời gian và sống vui vẻ, yêu thương hơn”.

* Từ những việc làm giản dị

Đại diện các nhóm thiện nguyện đều xác định sẽ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể trong khả năng của mình và tự thân vận động để tạo nguồn quỹ hoạt động.

 Chị Nguyễn Thu Thanh Thảo, Trưởng nhóm thiện nguyện Tịnh xá Ngọc Hương chia sẻ, nhóm thường giúp những người già neo đơn, bị bệnh hiểm nghèo bằng việc đến sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa; tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu ấm cúng cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ nấu và phát cơm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo, người vô gia cư; quyên góp quần áo cũ…

Để tạo thêm nguồn quỹ nhóm, vào các ngày lễ, Tết trong năm, nhóm chia ra thành nhiều tổ để bán hàng như: bán hoa vào các dịp: lễ tình nhân, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày quốc tế Phụ nữ; bán áo, cờ Tổ quốc vào các thời điểm diễn ra các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham gia; bán bao lì xì vào dịp cận Tết... Một số bạn nữ khéo tay trong nhóm còn thường xuyên dành thời gian rảnh làm kim chi để nhóm bán gây quỹ…

Các thành viên trong Nhóm Hoa Mặt Trời trong một hoạt động thiện nguyện tại khu dân tộc Chơ Ro, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom
Các thành viên trong Nhóm Hoa Mặt Trời trong một hoạt động thiện nguyện tại khu dân tộc Chơ Ro, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

“Điều đáng phấn khởi là các hoạt động bán hàng gây quỹ từ thiện của các nhóm đều nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều người. Người này mua giới thiệu cho nhiều người khác đến; có người đến mua và ủng hộ thêm tiền… Điều đó tạo thêm động lực để các bạn trong nhóm tiếp tục nỗ lực làm nhiều hơn” - chị Thảo bày tỏ.

Chị Thảo nhớ lại, những ngày đầu mới tập tành kinh doanh hoa để gây quỹ, các thành viên trong nhóm đều khá lúng túng. Các bạn hầu như chỉ quen thao tác với máy khâu quần áo, giày dép nên từ việc tính toán lấy hàng, thậm chí đến cách bó hoa sao cho đẹp cũng phải mày mò. Nhóm phải chia ra từng tổ nhỏ, tổ thì đi tìm nguồn hoa rẻ, tổ ở nhà bó hoa, tổ ra đường đứng bán… “May mắn có rất nhiều người biết đến ý nghĩa của việc nhóm làm nên nhiệt tình ủng hộ. Hoa bó đến đâu đều bán hết đến đó, số tiền thu được mỗi lần đã giúp nhóm thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn” - chị Thảo nói.

* Chung một tấm lòng

Trong quá trình hoạt động, các nhóm thiện nguyện nhiều lần tình cờ gặp nhau ở một số địa điểm từ thiện. Mỗi lần như vậy, không ai bảo ai, mỗi người đều chung tay góp sức thực hiện tốt nhất chương trình của từng nhóm. Anh Mai Văn Nam, phụ trách Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời chia sẻ, có lần nhóm đi phát cơm từ thiện cho những người nghèo, người vô gia cư. Tầm 2 giờ sáng, sau khi đã phát xong thì gặp nhóm bạn còn đang đi phát, các bạn thành viên 2 nhóm vui vẻ nhập lại làm một và cùng nhau đi khắp các tuyến đường để sớm đưa cơm đến với những người vô gia cư.

Tương tự, chị Phan Thu Thanh Thảo kể, có lần các bạn nữ trong Nhóm thiện nguyện Tịnh xá Ngọc Hương đến dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa cho một hộ gia đình của 2 anh em nạn nhân chất độc da cam. Thấy cánh cửa đã quá xập xệ, nguy hiểm nhưng vì các thành viên nam trong nhóm của chị Thảo hôm đó đều đang tăng ca không thể đến được, chị Thảo liền gọi cho các bạn nam của nhóm khác đến sửa giúp gia đình. “Nhìn thấy niềm vui, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt của 2 anh em khuyết tật sau khi được giúp đỡ, sửa sang lại nhà cửa, chúng tôi cũng vui và xúc động theo. Từ đó, càng hiểu ra rằng, việc mình làm tưởng chừng rất bé nhỏ nhưng đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn, không may mắn lại rất ý nghĩa và thiết thực. Vì vậy, càng động viên nhau tiếp tục cố gắng làm được nhiều hơn, giúp đỡ nhiều người hơn”.

Hồ Thảo

Người dân và các em nhỏ tại khu dân tộc Chơ Ro, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom chọn lựa quần áo cũ do Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời quyên góp gửi tặng

 

Tin xem nhiều