Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ

08:08, 19/08/2021

Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã gây ra nhiều tổn thất, mất mát cho người dân Việt Nam nói chung, người dân Đồng Nai nói riêng. Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng vũ trang (LLVT) trong cả nước luôn ở tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân cần, hy sinh quên mình vì sự an toàn, bình yên của nhân dân.

Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã gây ra nhiều tổn thất, mất mát cho người dân Việt Nam nói chung, người dân Đồng Nai nói riêng. Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng vũ trang (LLVT) trong cả nước luôn ở tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân cần, hy sinh quên mình vì sự an toàn, bình yên của nhân dân.

Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 302 (Quân khu 7) và Ban Chỉ huy quân sự TP.Long Khánh tổ chức Phiên chợ 0 đồng để chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: Lò Văn Hợp
Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 302 (Quân khu 7) và Ban Chỉ huy quân sự TP.Long Khánh tổ chức Phiên chợ 0 đồng để chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: Lò Văn Hợp

Hình ảnh những người lính Cụ Hồ, dân quân tự vệ xông pha vào vùng tâm dịch, từ phục vụ đêm ngày ở những chốt kiểm soát dịch, khu cách ly y tế, bệnh viện dã chiến đến việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, kịp thời chuyển tới tay người dân; tham gia quyên góp, tổ chức những gian hàng 0 đồng, phần quà thiết yếu hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, chung tay, đồng lòng cùng cả nước chống dịch. Không ít gia đình chịu mất mát lớn trong dịch bệnh cảm thấy ấm lòng, được an ủi khi tro cốt người thân tử vong vì dịch bệnh Covid-19 được trở về trong vòng tay chở che của những người lính Cụ Hồ…

Không thể kể hết những hy sinh mà lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có LLVT đã và đang trải qua. Nhiều người xa gia đình, người thân ròng rã mấy tháng trời, dầm mưa dãi nắng, bữa cơm nào ăn cũng vội để nhanh chóng quay lại với nhiệm vụ, ngày ngày đối mặt với hiểm nguy, khả năng nhiễm bệnh cao. Không ít người, cha mẹ mất ở quê nhà không thể về thực hiện bổn phận làm con, đành bái vọng từ xa, hẹn với mẹ cha khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhiệm vụ hoàn thành sẽ trở về… Nỗi nhớ gia đình đành gác lại, những chiến sĩ trong LLVT không quản khó khăn, vất vả để toàn tâm, toàn ý “chiến đấu” với đại dịch.

Tại Đồng Nai, thời gian qua, LLVT trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm của mình, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ. Không chỉ tham gia trực tiếp vào tuyến đầu chống dịch, xông pha vào những điểm nóng trong khu phong tỏa, cách ly y tế, bệnh viện dã chiến để phục vụ cho công tác điều tra, truy vết, điều trị bệnh nhân Covid-19, LLVT còn tích cực triển khai các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn trong dịch bệnh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những người lính còn tham gia giúp dân thu hoạch mùa màng, làm cỏ vườn rẫy, phát quang ngõ xóm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa…

Trong thư gửi lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có LLVT cả nước. “Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta phải chiến đấu với loại virus được ví như “kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục biến hóa, tàng hình” và tạm thời chưa có thuốc chữa. Nhân dân càng hiểu, trân trọng, biết ơn sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu. Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích