Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhìn xa

10:10, 27/10/2014

- Lóng rày đi đâu thấy vắng vậy ông?

- Lo làm cái nhà cấp 4 cho vợ chồng thằng Tèo ra riêng.

- Lóng rày đi đâu thấy vắng vậy ông?

- Lo làm cái nhà cấp 4 cho vợ chồng thằng Tèo ra riêng.

- Nè, có cấp 4 cũng ráng làm cái móng đủ chắc để mai mốt lên tầng nghe ông!

- Có cái nhà cấp 4 là mừng rồi ông ơi.

- Ông phải lo xa một tí. Báo mới đưa tin nè: bỗng dưng nhà biến thành hầm. Mấy cái con đường, con hẻm giờ được nâng cao thêm 1-2m, nhiều nhà của dân hai bên biến thành những hầm ngay giữa lòng phố, muốn ra đường phải bắc thang mà chui ra vì cái cửa chỉ còn cao mấy tấc thôi!

- Tui biết vụ này. Lâu nay thấy đường phố, đường lộ nâng lên, nhiều nhà dân có tiền cũng nâng theo, ai nghèo thì nhà biến thành hầm thiệt! Mà chống ngập kiểu gì kỳ vậy ông?

- Chống ngập là có tiến sĩ, kỹ sư nghiên cứu phương án ông ơi. Tui làm sao trả lời nổi câu hỏi này?

- Tui không có chuyên môn nhưng tui nghĩ đường ngập là do hệ thống thoát nước chứ không phải do đường thấp. Nâng cao tốn hàng trăm tỷ chứ ít đâu. Mà nâng đường thì dân hai bên phải tốn hàng ngàn tỷ để nâng cao nhà! Chống ngập đường giống Sơn Tinh ghê!

- Công bằng mà nói ngập đường còn do chuyện biến đổi khí hậu, còn giải pháp thì các nhà chuyên môn họ cũng tính rồi…

- Vấn đề là họ có tính cho bà con không thôi, chứ cái kiểu nâng đường lâu nay đúng là làm khổ dân quá.

- Chắc họ muốn dân mình khai thác thêm tầng hầm để chứa nước hoặc nuôi cá cải thiện… Đó, cho nên giờ làm nhà cho thằng Tèo, ông phải tính cái móng để mai mốt lên tầng, hổng đủ tiền thì làm kiểu nhà sàn của bà con Tây Nguyên, như thế mới nhìn xa…

- Thôi, bớt giỡn đi ông!

BA PHA

 

Tin xem nhiều