Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Chờ làm đường

09:07, 10/07/2013

Thấy con đường tại ấp Độc Lập nối liền 2 xã Quảng Tiến và Giang Điền nhỏ hẹp lại thường xuyên hư hỏng,  ông Lê Trọng Chờ (57 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nuôi cá ấp Độc Lập, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom), đã vận động các thành viên trong gia đình hiến đất để mở rộng con đường mà không nhận tiền đền bù.

Thấy con đường tại ấp Độc Lập nối liền 2 xã Quảng Tiến và Giang Điền nhỏ hẹp lại thường xuyên hư hỏng,  ông Lê Trọng Chờ (57 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nuôi cá ấp Độc Lập, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom), đã vận động các thành viên trong gia đình hiến đất để mở rộng con đường mà không nhận tiền đền bù.

Ông Lê Trọng Chờ (bên trái) trao đổi cùng một người dân trong ấp về việc bảo dưỡng con đường.
Ông Lê Trọng Chờ (bên trái) trao đổi cùng một người dân trong ấp về việc bảo dưỡng con đường.

Đứng trên con đường mới vừa được đưa vào sử dụng từ tháng 2-2013, rộng hơn 4m (gấp đôi so với con đường cũ) và chiều dài 86m, ông Chờ cho biết, vì phần đầu và cuối con đường không thuộc quyền sử dụng đất của gia đình nên ông phải vận động 2 hộ dân có diện tích đất nằm ở 2 đầu con đường tự nguyện lùi vào mỗi bên 1m để làm mương thoát nước. Sau một thời gian giải thích với bà con về những lợi ích nếu con đường được mở rộng, những hộ dân này cũng tự nguyện hiến đất mà không nhận tiền bồi thường.

Ngoài phần đất hiến tặng, gia đình ông còn tự nguyện chi gần 40 triệu đồng thuê máy xúc về đắp đất nâng cao con đường để tránh bị ngập úng trong mùa mưa. 

Ông Phạm Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, cho hay việc làm của ông Chờ rất đáng quý và trân trọng. Con đường đã giúp việc đi lại của người dân trong ấp được dễ dàng, đồng thời rút ngắn được thời gian và tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân giáp ranh 2 xã Quảng Tiến và Giang Điền.

Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều