Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh Trường Sa náo nức đón năm học mới

10:09, 04/09/2013

Hôm nay, cùng với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước,  các em học sinh ở ba đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây náo nức khai giảng năm học mới.

Hôm nay, cùng với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước,  các em học sinh ở ba đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử Tây náo nức khai giảng năm học mới.

Các em học sinh Trường Sa Lớn trong giờ học.
Các em học sinh Trường Sa Lớn trong giờ học.

Trước đó, tại đảo Trường Sa Lớn, cán bộ, chiến sĩ tại đảo đã cùng cô giáo Bùi Thị Nhung và các em học sinh dọp dẹp, lau chùi bàn ghế, treo ảnh Bác Hồ để sẵn sàng cho ngày khai trường. Cô giáo Nhung chia sẻ: “Những ngày này, Trường Sa tưng bừng như ngày hội. Từ phụ huynh, học sinh đến cô giáo đều rất phấn khởi. Tất cả sách vở, bút, bảng, bàn ghế đều đầy đủ, sẵn sàng. Ngày khai trường năm nay, ngoài cô trò và các chiến sĩ Trường Sa còn có ngư dân đánh bắt hải sản quanh đảo đến dự”.

Tại đảo Sinh Tồn, không khí đón năm học mới rộn ràng. Thầy giáo kiêm bảo mẫu Cao Văn Giáp cho biết: “Năm nay trường chúng tôi đón 7 cháu vào học, tổ chức thành 5 lớp. Tất cả sách vở, giấy bút đã được cấp phát miễn phí cho các em. Những ngày này tôi luôn thao thức, phần vì chờ đón năm học mới, phần chuẩn bị công việc cho ngày khai giảng. Nhìn các em học sinh là niềm vui ngập tràn. Được dạy học ở Trường Sa, vinh dự lớn lao lắm”.

Nói về niềm vui đón ngày khai giảng, thầy giáo Trương Sứ Long ở đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Tôi làm công tác mặt trận của xã kiêm dạy học cho các em học sinh. Hơn 5 năm dạy học ở đây, niềm vui không kể xiết. Do sĩ số học sinh ít nên dạy khó hơn ở đất liền, nhưng cũng có cái dễ là các em rất tập trung, không vướng bận hoặc bị chi phối bởi môi trường xung quanh. Tôi muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Tình yêu Trường Sa đã níu chân tôi ở lại cùng các em”.

 Mai Thắng

 

 

Tin xem nhiều