Báo Đồng Nai điện tử
En

Huỳnh Kesley Alves: “Tôi sống vì gia đình, đá bóng cũng vì gia đình”

07:01, 15/01/2012

Không cần phải bàn cãi về tài năng và đẳng cấp của tiền đạo gốc Brazil từ gần 3 năm nay đã trở thành công dân Việt Nam: Huỳnh Kesley Alves. Không chỉ vậy, có thể khẳng định, anh là cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp nhất trong số các cầu thủ đang chơi bóng ở Việt Nam và còn là người chồng, người cha hết sức mẫu mực trong gia đình. Không phải vô cớ mà khi còn khoác áo Câu lạc bộ (CLB) B.Bình Dương, Huỳnh Kesley được giới mộ điệu đất Thủ tôn là “Phật sống”. Đầu Xuân, chúng tôi đã xông đất ngôi nhà hạnh phúc của chàng tiền đạo này.

Không cần phải bàn cãi về tài năng và đẳng cấp của tiền đạo gốc Brazil từ gần 3 năm nay đã trở thành công dân Việt Nam: Huỳnh Kesley Alves. Không chỉ vậy, có thể khẳng định, anh là cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp nhất trong số các cầu thủ đang chơi bóng ở Việt Nam và còn là người chồng, người cha hết sức mẫu mực trong gia đình. Không phải vô cớ mà khi còn khoác áo Câu lạc bộ (CLB) B.Bình Dương, Huỳnh Kesley được giới mộ điệu đất Thủ tôn là “Phật sống”. Đầu Xuân, chúng tôi đã xông đất ngôi nhà hạnh phúc của chàng tiền đạo này.

Huỳnh Kesley cùng cô dâu Huỳnh Thị Lệ Lộc trong ngày cưới.
Huỳnh Kesley và cậu con trai nói tiếng Việt rất sõi.

Gần 2 năm nay, khi chuyển về CLB Sài Gòn FC (mùa rồi mang tên Sài Gòn Xuân Thành), khu Phú Mỹ Hưng đã trở thành chốn đi về của Huỳnh Kesley. Ngôi nhà xinh xắn, tiện nghi do chính bà xã của anh, Huỳnh Thị Lệ Lộc (khi nhập tịch Kesley lấy họ vợ) - một chuyên viên ánh sáng, thiết kế. Những giây phút quây quần bên người vợ Việt và cậu con trai 3 tuổi là khoảnh khắc “săn bàn” đẹp nhất ngoài sân cỏ của anh. Thời gian rảnh rỗi, Huỳnh Kesley lại lên mạng trò chuyện với gia đình ở quê nhà Brazil, hay xem lại những tư liệu thi đấu của mình và nâng niu các kỷ vật trong sự nghiệp bóng đá. Ngoài những kỷ vật sưu tầm ở Việt Nam được gửi về quê nhà Goiania, 3 món mà Huỳnh Kesley quý nhất và giữ lại là cú đúp trong năm 2009: cầu thủ xuất sắc nhất của Bình Dương và chiếc giày vàng AFC Cup.
* Mọi người rất mê các cú santo của anh sau mỗi lần ghi bàn. Anh đã tập luyện nó như thế nào?
- Khi 10 tuổi, tôi đã bắt đầu học môn võ truyền thống của Brazil: Capoeira, môn này vừa có tính thực chiến, lại vừa có các kỹ thuật của dancing. Thế là tôi học nhiều cách santo khác nhau từ nó. Sau này, tôi còn dạy môn này ở quê nhà nữa. Thú vị là, ở Brazil, khi bắt đầu chơi bóng đá, nhiều người nói, Kesley này, mấy cầu thủ chuyên nghiệp hay nhảy santo để ăn mừng bàn thắng lắm đấy. Tôi không ngờ mình lại có thể nhảy santo ở Việt Nam, quê hương thứ hai của mình.
* Bàn thắng nào đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh?
- Vừa ấn tượng nhất lẫn đẹp mắt nhất đó chính là bàn thắng trong trận B.Bình Dương hạ đội Kedah (Malaysia) ở khuôn khổ AFC Cup 2009. Mùa đó, tôi cũng là vua phá lưới với 9 bàn. Thật phấn khích khi nghĩ lại thời khắc ấy.
* Cầu thủ nào cho anh nhiều ấn tượng?
- Tiếc là tôi không có dịp xem “Vua bóng đá” đồng hương Pele thi đấu. Thuở nhỏ, tôi từng đến SVĐ thưởng thức tài nghệ của Romario. Còn hiện tại, có lẽ là Fernando Torres và Wayne Rooney.
* Ở V-League, anh “sợ”ai nhất?
- Sợ ư?… Có lẽ là Santos (cười). Anh thấy đấy, thủ môn Santos quá cao và to con. Khi mặt đối mặt với cậu ta, tôi luôn tự hỏi làm cách nào để có thể xuyên thủng lưới cậu ấy?

Huỳnh Kesley cùng cô dâu Huỳnh Thị Lệ Lộc trong ngày cưới.
Huỳnh Kesley cùng cô dâu Huỳnh Thị Lệ Lộc trong ngày cưới.

* Anh đã từng có một mái tóc rất đẹp và lãng tử. Sao anh lại cắt nó đi?
- Đơn giản vì thời tiết ở đây nóng quá. Dù sao, điều đó cũng giúp tôi thuận lợi hơn trong tập luyện và thi đấu. Tóc tôi rất nhanh dài, anh thấy đấy, tôi vẫn búi nó lên thế này. Nhưng có thể, biết đâu chừng, tôi sẽ để nó dài trở lại.
* Tết Nhâm Thìn này anh đã bước qua tuổi 31, làm thế nào để anh duy trì phong độ và thể lực?
- Tôi không bao giờ uống rượu, bia, không hút thuốc, ăn các món dinh dưỡng, hạn chế tôi đa các món fast food, những chất quá nhiều đường và tranh thủ đi ngủ sớm.
* Gia đình có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Ơn Chúa đã cho tôi một mái ấm thật sự. Tôi sống vì họ, đá bóng cũng vì họ. Tôi đến Việt Nam ban đầu chỉ để chơi bóng trong một giải BTV Cup. Thế rồi, như một định mệnh, 7 năm đã trôi qua, tôi đã có tất cả ở mảnh đất này.
* Anh sẽ vô địch Super League dưới màu áo Sài Gòn FC?
- Tôi nghĩ, chúng tôi có cơ hội lớn để trở thành nhà vô địch.
Tết này, gia đình nhỏ của cầu thủ gốc Brazil vẫn có đầy đủ bánh tét, dưa hành, thịt kho, dưa giá như bao gia đình Việt Nam truyền thống khác.

Huỳnh Kesley Alves sinh ngày 23-12-1981, tại Pamelras. CLB chuyên nghiệp đầu tiên mà anh khoác áo là Rio De Janero (thủ đô Brazil). Năm 2004, anh cùng CLB Matsubara tham dự Cúp BĐ truyền hình Bình Dương và đoạt danh hiệu Vua phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất giải. Kesley lập tức được CLB B.Bình Dương chiêu mộ. Ngay mùa giải đầu tiên 2005, anh đã đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” V-League với 21 bàn thắng, đồng thời được bình chọn là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Mùa giải 2006-2007, Kesley rời Bình Dương đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Sau một mùa giải không thành công với đội bóng phố núi, Kesley trở lại đất Thủ và góp công không nhỏ vào 2 chức vô địch liên tiếp của B.Bình Dương. Năm 2009, Kesley nhập quốc tịch Việt Nam và cùng năm đó, lần đầu tiên anh được vinh dự khoác áo ĐT quốc gia Việt Nam thi đấu giao hữu thắng Kuwait 1-0 ngay trên SVĐ Friendship & Peace.

Hiếu Dân



 

Tin xem nhiều