
Một người đàn ông Trung Quốc có tên là Jiang Fang (Giang Phương) đã đồng ý trả một khoản tiền là 100.000 USD để được đi du lịch trong không gian dài 90 phút trong năm 2007, và trở thành người Trung Quốc đầu tiên đi du lịch vũ trụ.
Một người đàn ông Trung Quốc có tên là Jiang Fang (Giang Phương) đã đồng ý trả một khoản tiền là 100.000 USD để được đi du lịch trong không gian dài 90 phút trong năm 2007, và trở thành người Trung Quốc đầu tiên đi du lịch vũ trụ.
Eric Anderson, chủ tịch của công ty du lịch lữ hành vũ trụ tư nhân của Mỹ, Space Adventures, hôm 20-10 đã xác nhận điều này. "Tôi cũng muốn tổ chức thêm cho nhiều người Trung Quốc đi du lịch vũ trụ" - ông Eric nói.
Việc người Trung Quốc đầu tiên đăng ký đi du lịch vũ trụ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành du lịch vũ trụ còn non trẻ của nước này và tạo ra một cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này khi trên thế giới, Nga và Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cũng đang có dự định đưa người đi du lịch vũ trụ trong thời gian tới.
Với sự phóng thành công con tàu vũ trụ Thần Châu 6 có người lái lên quỹ đạo hôm 13-10 vừa qua, Trung Quốc có thể sẽ hướng tới việc kết hợp kinh doanh du lịch vũ trụ với việc nghiên cứu không gian nhằm giảm chi phí. Theo nghiên cứu năm 2002 của Công ty tư vấn quản lý Futron của Bethesda (Mỹ), dự đoán tới năm 2012, mỗi năm có không dưới 12.000 người sẽ đi du lịch vũ trụ.
Space Adventure trước đó đã tổ chức chuyến du lịch vũ trụ cho nhà tỷ phú Dennis Tito vào năm 2001, Mark Shuttleworth vào năm 2002 và Greg Olsen năm 2005 lên trạm Không gian quốc tế ISS trên mặt trăng với giá là 20 triệu USD mỗi người/chuyến. (Theo China Daily, Reuters)











