Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một ngàn đồng... không nhỏ!

11:10, 27/10/2008

Mới đây, tôi có đi công tác tại một Sở nọ có trụ sở đặt ở đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa (tôi không tiện nói tên Sở đó). Do nội dung cuộc họp kéo dài, kết thúc hơi muộn (khoảng hơn 5 giờ), khi tôi vào bãi để lấy xe ra, thì anh bảo vệ giữ xe của Sở đó nói: "Cho lấy 1.000 đồng tiền giữ xe". Tôi nói: "Tôi đến đây công tác, thực hiện công vụ theo sự phân công của cơ quan, sao phải trả tiền giữ xe?". Anh bảo vệ giữ xe trả lời: "Không lấy tiền giữ xe thì sao có lương!?".

Mới đây, tôi có đi công tác tại một Sở nọ có trụ sở đặt ở đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa (tôi không tiện nói tên Sở đó). Do nội dung cuộc họp kéo dài, kết thúc hơi muộn (khoảng hơn 5 giờ), khi tôi vào bãi để lấy xe ra, thì anh bảo vệ giữ xe của Sở đó nói: "Cho lấy 1.000 đồng tiền giữ xe". Tôi nói: "Tôi đến đây công tác, thực hiện công vụ theo sự phân công của cơ quan, sao phải trả tiền giữ xe?". Anh bảo vệ giữ xe trả lời: "Không lấy tiền giữ xe thì sao có lương!?". Thật sự, đối với tôi, trả 1.000 đồng tiền giữ xe cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng theo tôi biết, thì chẳng có quy định nào yêu cầu cán bộ nhà nước khi đến thực hiện công tác tại cơ quan hành chính nhà nước gửi xe lại phải trả tiền giữ xe cả. Tôi đi công tác rất nhiều cơ quan hành chính trong tỉnh thì thấy hiện nay có 2 Sở còn thu tiền giữ xe của cán bộ khi đến liên hệ công tác, trong đó có Sở nọ. Trước đây, có lần tôi qua Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp công tác cũng bị thu tiền giữ xe mặc dù tôi có đeo thẻ cán bộ công chức của Sở mình. Sau này, tôi xem ti vi, thấy Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai có phát phóng sự phản ảnh về việc này, thì Phòng Công chứng Sở Tư pháp có thay đổi, không lấy tiền giữ xe của cán bộ đến công tác nữa. Thật sự mà nói, tiền giữ xe không đáng là bao, nhưng đây là việc làm khiến ai cũng lấy làm khó chịu. Có lần tôi đến Sở GD-ĐT công tác, lúc ra về cũng bị lấy tiền giữ xe. Khi tôi hỏi: "Tại sao lại vô lý như vậy, tôi đến công tác mà lại thu tiền vé xe?", thì bị ông bảo vệ ở đó mắng: "Ở trên đời có nhiều cái vô lý lắm chứ không chỉ riêng chuyện này". Nghe vậy, tôi cũng đành im lặng ra về. Hiện nay ở nhiều Sở khác, mỗi lần đến công tác tôi đều được họ hướng dẫn ân cần. Ví dụ như Sở Lao động - thương binh và xã hội, có lần tôi đến, họ biết tôi là cán bộ đến công tác, nên chỉ cho tôi chỗ để xe ở khu vực riêng cho cán bộ; hoặc, như Sở Giao thông - vận tải cũng vậy, họ ghi vé xe, có xé vé đàng hoàng cho khách, đến khi lấy xe ra về, họ chỉ lấy lại tờ giấy vé xe chứ không hề thu tiền.

Mong rằng các Sở có kế hoạch chấn chỉnh lại việc này để tạo cảm giác thoải mái hơn cho cán bộ công chức đến liên hệ công tác tại cơ quan mình.

T.L

Tin xem nhiều