Báo Đồng Nai điện tử
En

Những mái ấm của tình yêu thương

09:02, 26/02/2020

P.Bình Đa hiện là địa phương duy nhất của TP.Biên Hòa đang hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người già neo đơn, người khuyết tật không nhà cửa và có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình nhà ở cho người già neo đơn.

P.Bình Đa hiện là địa phương duy nhất của TP.Biên Hòa đang hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người già neo đơn, người khuyết tật không nhà cửa và có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình nhà ở cho người già neo đơn.

Bà Vũ Thị Hiền, người sống lâu năm nhất ở ngôi nhà thuộc mô hình cung cấp chỗ ở miễn phí tại P.Bình Đa được nhận quà do Hội Chữ thập đỏ phường và mạnh thường quân trao tặng. Ảnh: V.Truyên
Bà Vũ Thị Hiền, người sống lâu năm nhất ở ngôi nhà thuộc mô hình cung cấp chỗ ở miễn phí tại P.Bình Đa được nhận quà do Hội Chữ thập đỏ phường và mạnh thường quân trao tặng. Ảnh: V.Truyên

2 dãy nhà (mỗi dãy 6 phòng với diện tích khoảng hơn 20m2) ở KP.1 và KP.2 của P.Bình Đa hiện là nơi trú ngụ cho hơn 10 người già neo đơn, người khuyết tật 13 năm qua.

* Chia sẻ gánh nặng

Bà Vũ Thị Hiền rời quê đến TP.Biên Hòa buôn bán vé số  từ năm 2000. Ngoài chi tiêu ăn uống hằng ngày thì việc phải tiết kiệm để đóng tiền thuê phòng trọ luôn là gánh nặng đối với bà. “Tháng nào bán được nhiều vé số thì tiền nhà còn ”dễ thở”, còn tháng nào ế vé số hay bệnh không đi bán được có khi phải nợ tiền nhà, mượn tiền để đóng cho chủ nhà” - bà Hiền cho biết.

Năm 2007, biết được ở P.Bình Đa có nhà ở miễn phí dành cho người già neo đơn, người khuyết tật không nhà cửa và có hoàn cảnh khó khăn, bà Hiền đã đến tìm hiểu và được tạo điều kiện cho vào ở một phòng riêng biệt. “Diện tích phòng ở miễn phí mà tôi được bố trí rộng hơn 20m2 với đầy đủ tiện ích cơ bản như: nhà vệ sinh, bếp, cửa sổ, chỗ kê giường, tủ treo quần áo… lại nằm ngay mặt tiền đường nhựa sạch sẽ, bằng phẳng nên việc di chuyển bằng xe lăn của tôi rất thuận lợi. Có chỗ ở miễn phí nên tôi đỡ lo được nhiều thứ, nhất là tiền thuê nhà” - bà Hiền nói.

Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Ninh, việc có được căn nhà ở miễn phí đã giải tỏa khó khăn cho gia đình ông trong gần 3 năm qua. Vợ ông Ninh mất vì tai nạn, bản thân ông làm công nhân nuôi 2 người con và mẹ già. Trong đó, người con trai lớn của ông Ninh bị tật nguyền nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân mà dựa hoàn toàn vào người thân.

Ông Ninh cho biết, nhiều năm liền, cả nhà ông phải dắt nhau đi từ nhà trọ này đến nhà trọ khác. Những khi chủ nhà tăng giá thuê trọ là ông lại tìm nơi thuê rẻ hơn và chuyển cả nhà đến nơi ở mới. Từ khi có chỗ ở miễn phí, ông bớt được một khoản tiền thuê nhà, có thêm điều kiện lo cho con đi học và ăn uống của cả nhà.

* Tiếp sức người khó khăn

Cùng với tạo điều kiện về chỗ ở miễn phí, những người già, người khuyết tật còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hằng tháng. Bà Hoàng Thị Mười, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Bình Đa cho hay, mỗi người sống ở nhà miễn phí được hỗ trợ từ 200-900 ngàn đồng cùng 10kg gạo/tháng. Số quà này do Hội Chữ thập đỏ phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ từ nhiều năm qua.

Bà Nguyễn Thị Loan (gần 80 tuổi) chăm sóc cháu bị bại liệt trong ngôi nhà ở miễn phí do Hội Chữ thập đỏ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa thực hiện. Ảnh: V.Truyên
Bà Nguyễn Thị Loan (gần 80 tuổi) chăm sóc cháu bị bại liệt trong ngôi nhà ở miễn phí do Hội Chữ thập đỏ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa thực hiện. Ảnh: V.Truyên

Bà Nguyễn Thị Loan, 80 tuổi đang chăm sóc đứa cháu bị bại liệt trong phòng ở miễn phí bộc bạch, sau thời gian thuê nhà trọ, bà tìm đến Hội Chữ thập đỏ P.Bình Đa nhờ giúp đỡ và được tạo điều kiện cho ở một phòng trong dãy nhà miễn phí. Ngoài chỗ ở không mất tiền, 3 năm qua mỗi tháng bà còn nhận được 200 ngàn đồng cùng 10kg gạo. Bên cạnh đó, mỗi khi Hội Chữ thập đỏ phường vận động được quà cũng đều ưu tiên cho 2 bà cháu. “Tôi rất biết ơn Hội Chữ thập đỏ phường cũng như các mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho bà cháu tôi có thể ổn định cuộc sống” - bà Loan chia sẻ.

Cùng với những phần quà của mạnh thường quân, những gia đình sống xung quanh 2 dãy nhà miễn phí cũng dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ đến những hoàn cảnh khó khăn này. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam P.Bình Đa cho hay, những người sống trong 2 dãy nhà này đều hòa thuận với hàng xóm và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt quy định của pháp luật. Bà con hàng xóm rất cảm thông, quý mến những hoàn cảnh khó khăn này nên thường xuyên có sự quan tâm, chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Mười, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Bình Đa cho biết, năm 2007, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, UBND P.Bình Đa đã sử dụng quỹ đất công do địa phương quản lý, đồng thời vận động kinh phí để xây dựng nên những chỗ ở miễn phí. Công trình được giao cho Hội Chữ thập đỏ phường quản lý với tên gọi  “Nhà ở cho người già neo đơn”.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều