Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng quà cho người nghèo trong dịp sinh nhật của mình

09:01, 03/01/2020

Trong dịp sinh nhật 63 tuổi của mình mới đây, bà Trần Ngọc Lan (ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) đã dành 63 phần quà Tết trị giá trên 25 triệu đồng để tặng cho người nghèo, người tàn tật tại 3 phường Tam Hòa, An Bình và Bình Đa. Tấm lòng của bà đã đem đến niềm vui cho nhiều người nghèo trong dịp đầu năm mới 2020.

Trong dịp sinh nhật 63 tuổi của mình mới đây, bà Trần Ngọc Lan (ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) đã dành 63 phần quà Tết trị giá trên 25 triệu đồng để tặng cho người nghèo, người tàn tật tại 3 phường Tam Hòa, An Bình và Bình Đa. Tấm lòng của bà đã đem đến niềm vui cho nhiều người nghèo trong dịp đầu năm mới 2020.

Bà Trần Ngọc Lan (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho người nghèo trong ngày sinh nhật của mình. Ảnh: T.My
Bà Trần Ngọc Lan (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho người nghèo trong ngày sinh nhật của mình. Ảnh: T.My

Bà Lan cho biết, sống hơn nửa đời người, bà chưa bao giờ biết đến ngày sinh nhật của mình vì mải lo bươn chải nuôi các con. Giờ đây, khi các con đều có việc làm và thu nhập ổn định, muốn tổ chức sinh nhật để đền đáp công ơn nuôi dạy của mẹ nhưng bà đã từ chối và dùng số tiền các con mừng sinh nhật để làm từ thiện. Mong muốn của bà đã được các con đồng ý, ủng hộ. Đây cũng là năm thứ hai bà tổ chức tặng quà cho người nghèo vào đúng ngày sinh của mình.

“Tôi đã sống những tháng ngày cơ cực khi chồng mất sớm, một mình nuôi 4 con ăn học. Có những sáng vừa gánh hàng bán dạo, vừa gánh con theo. Thế nên tôi hiểu cuộc sống của người nghèo và mong muốn chia sẻ với họ nhiều hơn. Tôi may mắn được các con yêu thương, chăm sóc nên nhiều năm nay, ngoài ủng hộ tiền làm từ thiện tại chùa và các đoàn thiện nguyện, tôi còn động viên các con bớt một phần chi tiêu để chia sẻ với người tàn tật, người già neo đơn, giúp họ sống lạc quan hơn, nhất là trong các dịp lễ, tết” - bà Lan chia sẻ.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn nhận được phần quà ý nghĩa này đều xúc động trước tình cảm của bà Lan, trong đó có những người già neo đơn vẫn từng ngày bươn chải đủ nghề kiếm sống. Bà Vũ Thị Huyền (ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) bị tàn tật cả hai chân cho biết, nếu không có những người như bà Lan thì những người tàn tật, cô đơn như bà đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương, con gái út bà Lan cho hay, ngay khi biết được tâm nguyện của mẹ muốn dành tiền tổ chức sinh nhật để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, cả 4 anh em đều ủng hộ, chỉ mong mẹ sống vui bên con cháu. “Chỉ cần nhìn thấy mẹ vui, sống khỏe, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và cùng mẹ mình bớt chi tiêu làm từ thiện. Mẹ tôi luôn nhắc nhở chúng tôi không phải đợi đến lúc giàu lên mới làm từ thiện mà quan trọng là tấm lòng của mình dành cho mọi người. Mỗi phần quà nhỏ nhưng lại có giá trị lớn về tinh thần” - chị Phương cho hay.

Bà Lan cho biết, việc tặng quà cho người nghèo vào ngày sinh nhật sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. Bà mong muốn, người nghèo, người tàn tật trên địa bàn tỉnh sẽ không còn thấy mặc cảm, cô đơn và tủi thân trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Với  bà, đây là món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật, đổi niềm vui của người nghèo để bà có thêm niềm vui tuổi già cho mình.

Thảo My

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích