Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô học trò nghèo và ước mơ làm cô giáo

10:11, 19/11/2018

Theo lời chỉ dẫn qua điện thoại, chúng tôi tìm đến căn nhà thuê nơi 3 mẹ con em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 6/9, Trường THCS Hòa Hưng (TP.Biên Hòa) đang sinh sống.

Theo lời chỉ dẫn qua điện thoại, chúng tôi tìm đến căn nhà thuê nơi 3 mẹ con em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 6/9, Trường THCS Hòa Hưng (TP.Biên Hòa) đang sinh sống.

Em Nguyễn Thùy Trang (bìa trái) đang chỉ lại bài cho cô em gái song sinh Thùy Linh ở nhà vào buổi tối.
Em Nguyễn Thùy Trang (bìa trái) đang chỉ lại bài cho cô em gái song sinh Thùy Linh ở nhà vào buổi tối.

Thấy chúng tôi đến, cô bé Nguyễn Thùy Trang chạy ra vòng tay chào, rồi nhanh nhẹn rót nước mời. Từ gian bếp phía sau, chị Vũ Thị Kim Lan (mẹ em Trang) bước ra tiếp chuyện. Vừa vuốt tóc con gái, chị Lan vừa kể mãi đến năm 30 tuổi chị mới lấy chồng nhưng gặp phải người chồng biếng làm, ham chơi.

2 năm sau ngày cưới, chị mang thai 2 bé gái. Những tưởng có con rồi, chồng sẽ chí thú làm ăn, cùng chị lo cho các con, ngờ đâu khi 2 bé Thùy Trang và Thùy Linh được 18 tháng tuổi chồng để lại chị với 2 đứa con nhỏ và về quê sinh sống, đến nay vẫn không liên lạc. Một mình chị vừa đi làm công nhân vừa chăm con nhỏ, vất vả không kể hết.

Hiện tại, ngoài thời gian làm việc tại công ty, để có tiền cho 2 con đi học, trang trải tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt hằng tháng chị Lan phải xin dọn dẹp ở nhà hàng tiệc cưới vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Hôm nào về tới nhà cũng 9-10 giờ đêm.

Thấy mẹ làm việc đến không có thời gian nghỉ ngơi, 2 chị em Thùy Trang và Thùy Linh thay mẹ làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ. Chưa hết, năm học này 2 chị em cùng học buổi chiều nên sáng sớm, sau khi mẹ đi làm là lúc 2 chị em Thùy Trang, Thùy Linh chở nhau ra quán ăn sáng ở đầu đường quốc lộ 51 xin phụ bưng bê để đổi lại bữa ăn sáng không mất tiền. Để tiết kiệm chi phí cho mẹ đến quần áo đồng phục, quần áo mặc ở nhà, 2 chị em cũng dùng lại đồ cũ của hàng xóm cho. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đi học thêm hầu như tất cả các môn học thì 2 chị em Trang chia nhau đi học thêm, tối về chỉ lại cho nhau học.

Cô Lê Thị Tám, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/9, Trường THCS Hòa Hưng cho hay mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Thùy Trang luôn nỗ lực vượt lên để đạt thành tích học tập khá, giỏi của trường. Không chỉ có vậy, Trang còn rất ngoan ngoãn, lễ phép, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, được mọi người yêu thương.

Thùy Trang thổ lộ: “Uớc mơ của em sau này sẽ trở thành cô giáo dạy vẽ để truyền niềm đam mê vẽ của mình cho các thế hệ học trò”.       

Nga Sơn

Tin xem nhiều