Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt khó nuôi giấc mơ khởi nghiệp

08:10, 30/10/2018

Đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, vì một chuyện không mong muốn xảy ra khiến anh Vũ Hữu Đạo (hiện đang là sinh viên năm 4, Khoa Kỹ thuật hóa học môi trường Trường đại học Lạc Hồng) đã từ bỏ tất cả để vào Đồng Nai.

Đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, vì một chuyện không mong muốn xảy ra khiến anh Vũ Hữu Đạo (hiện đang là sinh viên năm 4, Khoa Kỹ thuật hóa học môi trường Trường đại học Lạc Hồng) đã từ bỏ tất cả để vào Đồng Nai.

Anh Vũ Hữu Đạo tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2018 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
Anh Vũ Hữu Đạo tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2018 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

Cuối năm học đầu tiên ở Đồng Nai, anh Hữu Đạo bắt đầu đi làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, giảm bớt gánh lo cho gia đình. Từ đó ban ngày đến lớp học, buổi tối anh Đạo đi phục vụ ở quán ăn với mức lương khoảng 2,5 triệu đồng/tháng; vào thứ bảy, chủ nhật anh đi phục vụ tiệc cưới kiếm thêm khoảng 120 ngàn đồng/tiệc. Anh Đạo cho biết từ ngày đi làm thêm, anh không có nhiều thời gian để học bài ở nhà nên mọi bài học đều được anh tập trung tiếp thu ngay tại lớp, đêm sau khi đi làm về mới có thời gian xem lại. Ấy vậy mà 3 năm học vừa qua, năm học nào anh Đạo cũng đạt thành tích học tập giỏi, nhận được học bổng của nhà trường.

Trong mắt thầy cô, bạn bè, anh Đạo không chỉ đặc biệt bởi thành tích học tập đáng nể mà còn bởi sự nhiệt tình. Vừa học lại bận bịu làm thêm nhưng anh vẫn tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội của trường, đặc biệt là chiến dịch mùa hè xanh. Hè vừa qua, sau khi tham gia chiến dịch tại mặt trận xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), anh Đạo là một trong 2 cá nhân được đánh giá có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch. Anh Đạo cũng đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp bằng 1 dự án làm chung với bạn để vững vàng hơn sau khi ra trường.

Nga Sơn

Tin xem nhiều