Báo Đồng Nai điện tử
En

Cụ bà nuôi 4 người con bệnh tật

09:08, 13/08/2018

Ở tuổi 83 nhưng bà Phạm Thị Đương (ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) vẫn phải tần tảo, lam lũ từ sáng đến tối để chăm sóc 4 người con nằm liệt giường và bệnh tâm thần.

Ở tuổi 83 nhưng bà Phạm Thị Đương (ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) vẫn phải tần tảo, lam lũ từ sáng đến tối để chăm sóc 4 người con nằm liệt giường và bệnh tâm thần.

Bà Phạm Thị Đương chăm sóc con trai nằm liệt giường 10 năm nay, bên cạnh là con gái bị tâm thần.
Bà Phạm Thị Đương chăm sóc con trai nằm liệt giường 10 năm nay, bên cạnh là con gái bị tâm thần.

Cách đây 34 năm, chồng mất, bất hạnh ập xuống khiến gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai bé nhỏ của bà Đương. Năm 1984, bà Đương cùng 4 con khăn gói từ huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) vào miền Nam để tìm cuộc sống mới.

Lúc đầu, bà làm công nhân Nông trường cao su Bình Lộc, dù vất vả thay chồng làm trụ cột gia đình nhưng cuộc sống khá êm ả. Nhưng khoảng 5 năm sau, do bà sức khỏe yếu nên phải nghỉ việc. Khó khăn bắt đầu chồng chất, khi mẹ thất nghiệp, người con gái là Huỳnh Thị Thanh Thúy (sinh năm 1976) bị bệnh tâm thần suốt ngày đi lang thang. Cuộc sống gia đình bà càng đi vào bế tắc khi từ năm 2008 đến nay con trai cả là Huỳnh Văn Hiền (sinh năm 1964) bị tai biến nằm liệt giường. Không dừng lại ở đó, năm 2013, con trai út của bà là Huỳnh Đức Cường (sinh năm 1983) bỗng dưng phát bệnh tâm thần, còn vợ là Nguyễn Thị Kim Xinh (sinh năm 1962) phát hiện bị ung thư thanh quản, cuộc sống đang nguy kịch. Một thân già cáng đáng 5 miệng ăn, chăm sóc 4 người bệnh, bà Đương thức khuya dậy sớm, lo lắng đến gần kiệt sức.

Khổ nhất là những lúc đêm khuya trái gió trở trời, các con bệnh tật quằn quại, gào khóc vì đau nhức; cùng lúc đó, 2 người con tâm thần thường lên cơn quậy phá, đuổi đánh cả mẹ. Có đêm bà Đương hầu như không thể chợp mắt bởi phải canh chừng sợ các con bỏ đi mất. 

Trước đây bà Đương vẫn đi nhặt ve chai bán lấy tiền đổi gạo, mắm muối nuôi các con. Khoảng 3 năm trở lại đây, đôi chân run rẩy không thể đi lại nhiều được, bà đành trông vào sự đùm bọc, cưu mang của bà con chòm xóm, lay lắt sống qua ngày.

Nói về hoàn cảnh của bà Đương, ông Phạm Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiện cho biết địa phương rất quan tâm, vận động xây dựng nhà tình thương, đồng thời thực hiện những chính sách xã hội cho hộ của bà. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ trên chưa đủ để giúp gia đình vượt lên khó khăn nên rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Chẳng may rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bà Đương đang cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vơi bớt nỗi cơ cực. Mọi đóng góp chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân xin gửi về địa chỉ:
Báo Đồng Nai, số 15 đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa (ĐT: 0251.3942427) hoặc bà Phạm Thị Đương số 365/4/4, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.                                           

Hữu Thắng

Tin xem nhiều