Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghị lực vượt khó của nữ sinh viên mồ côi

10:03, 06/03/2017

Không còn sự bao bọc của cha mẹ như bạn bè cùng trang lứa nhưng Phạm Thị Lệ Thu, sinh viên, Khoa Hộ sinh Trường cao đẳng y tế Đồng Nai vẫn quyết tâm tiếp tục đến trường, nuôi khát vọng về một tương lai tươi sáng.

Không còn sự bao bọc của cha mẹ như bạn bè cùng trang lứa nhưng Phạm Thị Lệ Thu, sinh viên, Khoa Hộ sinh Trường cao đẳng y tế Đồng Nai vẫn quyết tâm tiếp tục đến trường, nuôi khát vọng về một tương lai tươi sáng.

Vừa đi thực tập ở bệnh viện về tới phòng trọ, Phạm Thị Lệ Thu tranh thủ đọc lại tài liệu chuẩn bị cho buổi học chiều.
Vừa đi thực tập ở bệnh viện về tới phòng trọ, Phạm Thị Lệ Thu tranh thủ đọc lại tài liệu chuẩn bị cho buổi học chiều.

Trước đây, cha mẹ Thu làm đầu mối mua bán trái cây, kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả trong xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ). Tháng 5-2014, trong một lần đi khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện cha Thu mắc bệnh ung thư gan đã bước vào giai đoạn cuối.

Cái tin ấy như tiếng sét đánh ngang tai cả 4 mẹ con. Không cầm lòng nhìn chồng phải chịu đau đớn, mẹ Thu đưa cha đi khắp các bệnh viện, tiền bạc trong nhà cứ thế “đội nón ra đi” mà cha cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Những tưởng sóng gió sẽ không còn đến với gia đình, thế nhưng tang của cha chưa kịp mãn thì chị em Thu một lần nữa mang trên đầu chiếc khăn tang mẹ. “Cú sốc mất cha chưa qua, cú sốc mới ập tới khiến 3 chị em suy sụp. Nhưng có khóc lóc, có đau khổ thế nào cha mẹ cũng không thể sống lại nên tôi tự an ủi mình, đứng dậy và mạnh mẽ hơn” - Thu kể

 Trở lại trường học, Thu bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học hành. Thu phụ bưng bê, rửa chén, dọn dẹp ở quán cơm; tối thì xin bán hàng quần áo ở các shop; ngày cuối tuần đi phục vụ tiệc cưới... Mọi chi phí sinh hoạt, học tập đều từ công việc làm thêm nên nhiều khi bệnh Thu cũng không dám nghỉ.

Hiện tại Thu đang học năm 3, thời gian thực tập ở các bệnh viện khá nhiều nên chỉ còn thời gian đi làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Mỗi tuần đi làm 2 ngày, số tiền kiếm được khoảng hơn 200 ngàn đồng nên mọi chi phí trong tuần cũng chỉ gói ghém trong khoản tiền ít ỏi đó.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Thu cho biết ước mơ là trở thành một nữ hộ sinh làm việc tại bệnh viện và sẽ tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng vi tính, ngoại ngữ.

Nga Sơn

Tin xem nhiều