Báo Đồng Nai điện tử
En

30 năm duyên nợ với hồi sức - cấp cứu

10:02, 26/02/2017

30 năm theo ngành y, cũng là 30 năm điều dưỡng Đoàn Thị Kim Liên, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, gắn bó với công tác hồi sức - cấp cứu, một công việc quá vất vả và áp lực mà không nhiều người muốn gắn bó lâu dài.

30 năm theo ngành y, cũng là 30 năm điều dưỡng Đoàn Thị Kim Liên, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, gắn bó với công tác hồi sức - cấp cứu, một công việc quá vất vả và áp lực mà không nhiều người muốn gắn bó lâu dài.

Giờ đây với tuổi đời 53, bà vẫn giữ được lòng yêu nghề như thời son trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

Điều dưỡng Đoàn Thị Kim Liên (giữa) đang hướng dẫn các điều dưỡng trong khoa kỹ thuật chăm sóc trẻ thở máy. Ảnh: Đ.Ngọc
Điều dưỡng Đoàn Thị Kim Liên (giữa) đang hướng dẫn các điều dưỡng trong khoa kỹ thuật chăm sóc trẻ thở máy. Ảnh: Đ.Ngọc

Điều dưỡng Kim Liên còn được tín nhiệm giữ chức vụ điều dưỡng trưởng khoa khi tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ: 27 tuổi đời, 5 năm tuổi nghề. Suốt 26 năm với cương vị là điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, rồi Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, đều là tuyến “đầu sóng ngọn gió” của bệnh viện, bà đã không ngừng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không chỉ đảm trách vai trò chuyên môn trong khoa, bà còn cùng với bác sĩ trưởng khoa đào tạo cho các điều dưỡng biết thực hiện các kỹ thuật cao trong chăm sóc bệnh nhân, như: thở máy với nhiều phương thức thở chuyên sâu (HFO), đặt ống thông (catheter) tĩnh mạch trung tâm để đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục bằng monitor, lọc máu liên tục và mới đây đã thực hiện đo cung lượng tim…

Không những thế, từ kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc, điều trị cho nhiều bệnh nhi nặng, điều dưỡng Kim Liên đã đúc kết ra được 15 đề tài nghiên cứu khoa học để góp phần chăm sóc phục vụ bệnh nhi ngày càng tốt hơn.

Điều dưỡng Kim Liên là một trong 29 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trong tỉnh được nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú vào đúng dịp 27-2 năm nay. Chị chia sẻ: “Hơn ai hết, tôi biết để được nhận danh hiệu này với một điều dưỡng là vô cùng khó khăn. Tôi rất vui nhưng tự nhận thấy trọng trách của mình càng lớn hơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để làm được những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhi, để các em giảm bớt đau đớn, mau bình phục trở về với gia đình”.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều